My Opera is closing 3rd of March

JANE

HÃY VUI CƯỜI NGAY CẢ KHI BẠN ĐAU KHỔ NHẤT

Subscribe to RSS feed

Chó lai sói - Huyền thoại và sự thực.

Từ xa xưa, chó nhà và sói rừng luôn là kẻ thù không đội trời chung như đại diện của cái thiện và cái ác. Tuy căm ghét và khiếp sợ loài sói, nhưng con người cũng phải thừa nhận một số đặc điểm nổi trội của lòai vật này. Với mục đích nhằm cải tạo các đặc tính của chó nhà, đã có nhiều thực nghiệm được tiến hành để lai giống giữa 2 kẻ kình địch. VP xin trân trọng giới thiệu kinh nghiệm của các chuyên gia Nga trong vấn đề này...


Sói mẹ Kichi

Leonid Nikiforov là một người nuôi chó chuyên nghiệp, sống tại vùng Siberia tuyết phủ. Ông là một chuyên gia rất có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy và huấn luyện nhiều giống chó khác nhau, chủ yếu thuộc nhóm chó săn và chó bản địa. Trong số các loại chó của mình, ông có 2 con sói cái 2 năm tuổi, đã được "thuần hóa" ở mức độ ban đầu và với 2 cô sói này, ông đã nghiền ngẫm ý định tạo ra bầy chó lai sói nhằm thừa kế và kết hợp các đặc tính tốt nhất của cả 2 giống sói rừng và chó bảo vệ. Ông hy vọng rằng lũ chó lai sói sẽ có được sự mạnh mẽ, tinh khôn, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai và tốc độ tuyệt vời từ những con sói mẹ. Ngoài ra, từ những "ông bố" chó nhà, chúng cũng sẽ thừa hưởng được sự trung thành, tính nghe lời, khả năng sống hòa bình với xung quanh và năng khiếu săn mồi vốn luôn nổi tiếng khắp khu vực rừng Taiga rộng lớn. Nếu thành công, lũ cún lai sẽ đáp ứng được nhu cầu rất lớn về chó săn của cộng đồng dân cư trong khu vực Siberia lạnh giá.


Ông Leonid và 2 sói cái

Bắt tay vào thực hiện kế hoạch, ông Leonid đã quan sát rất kỹ các đặc điểm hành vi, đặc điểm sinh lý của 2 cô sói cái để lựa chọn "chàng rể" và thời điểm phù hợp nhất cho việc phối giống. Cô dâu Aika, có màu lông xám đặc trưng của loài sói được giới thiệu với chàng rể Tiutia (6 tuổi, là một thợ săn gấu có hạng trong vùng, thuộc giống Lai ca). Sau một ngày làm quen và chăm sóc thì cuộc hôn phối đã diễn ra suôn sẻ




Hôn phối giữa Tiutia và Aika

Cô dâu thứ 2 tên là Kichi, có màu lông xám pha chút sắc vàng, được se duyên với Vum - một chàng Béc giê Đức 5 tuổi được nhập từ Đức về. Đây là một chú rể có các chỉ số về tâm lý và trí thông minh rất tốt, một người bảo vệ cực kỳ đáng tin cậy. Sau một ngày "chăm sóc" thì vụ se duyên cũng hoàn tất khá ổn thỏa.


Hôn phối giữa Khichi và Vum

Sau 2 tháng hồi hộp chờ đợi, cuối cùng thời khắc lịch sử đã đến. Cũng cần phải nói thêm rằng trong thời gian mang bầu, cả 2 sói mẹ đều khá nhạy cảm, luôn tìm cách đào những cái hố khá rộng và sâu, mặc dù trước đó chúng đã quen với chuồng gỗ được riêng của chúng. Sói mẹ Aika sinh đầu tiên và rất nhanh. Có 2 cún cái và 2 đực. Chúng có cân nặng khoảng 400gr, tất cả đều có màu lông xám truyền thống.




Sói mẹ Aika và lũ con

Sau đó 2 ngày, Kichi cũng trở dạ và sinh hạ 4 cún con, cũng chia đều cho cả 2 giới tính. 2 cún có màu lông xám, 2 cún có màu nâu hơn. Về ngoại hình, lũ cún của Aika có vẻ gọn gàng hơn, đầu ngắn hơn, đuôi hơi dựng. Trong khi đó cún con nhà Kichi có ngoại hình khá giống ông bố Bécgie, thân hình và đầu hơi dài, lưng dốc, đuôi luôn hạ thấp. Về tính cách, cả 2 đàn chó con đều khá tưong đồng. Khi ông chủ tiến lại gần và nói chuyện với chúng, trong 1-2 phút đầu chúng tỏ ra khá thận trọng (nhưng không hề sợ hãi), sau đó, chúng sán lại và bắt đầu nghiên cứu "vật thể lạ". 2 sói mẹ đứng cách đó khoảng 2 mét chăm chú theo dõi sự việc và luôn tỏ thái độ sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp nguy cấp.

Vì mục đích của việc nhân giống là tạo ra những chú chó săn dũng mãnh, nhanh nhẹn như sói, nhưng lại trung thành và dễ bảo như chó nhà nên các chuyên gia quyết định sẽ tách đàn ở lứa tuổi 25 ngày. Cũng phải nói thêm rằng cả 2 sói mẹ chăm con rất khéo và lũ cún con đã học cách ăn thịt từ khá sớm. Vào lúc 20 ngày tuổi, sói mẹ đã tha cả tảng thịt 2kg vào chuồng để lũ chó con tập cắn xé và tự ăn.




Sói mẹ Kichi đang chơi đùa và dạy dỗ cô con gái rượu Aska




Cô gái rượu Aska đang làm quen dần với môi trường xung quanh

Chủ nhà sau khi xem xét đã quyết định giữ lại 1 cún cái, con của Kichi. Các cún khác đã ngay lập tức được các thợ săn trong vùng mang về nhà để bắt đầu quá trình huấn luyện và làm quen với nơi ở mới. Theo như thông báo của họ, các cún-sói con đều tỏ ra thích nghi rất nhanh, dễ hòa đồng với cộng đồng xung quanh và có phản xạ rất tốt với các trò chơi và các lệnh đơn giản do chủ dạy. Có thể coi như đây là thành công bước đầu của việc lai tạo giữa 2 giống chó nhà và sói rừng. Việc huấn luỵên và theo dõi khả năng cũng như các tính chất nổi trội của lứa chó-sói này vẫn tiếp tục đuợc theo dõi và cập nhật.

(Theo ý kiến của các chuyên gia Nga thì việc lai giữa mẹ sói và bố chó là khá hiếm. Thông thường quá trình lai tạo này được làm ngược lại và đã được người Eskimo, Chukchi thử nghiệm với giống chó kéo xe từ khá lâu. Tuy nhiên kết quả thì không phải lúc nào cũng là tốt đẹp. Lũ chó-sói này thường tỏ ra khá hung dữ, lấn át đối với các loại chó nhà nhưng lại luôn sợ hãi, không thể thân thiện đối với con người)

(TV lược dịch từ website aziat.borda.ru)

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28