My Opera is closing 3rd of March

JANE

HÃY VUI CƯỜI NGAY CẢ KHI BẠN ĐAU KHỔ NHẤT

Subscribe to RSS feed

NHỮNG SINH VẬT HUYỀN THOẠI - PART 4: NGỰA MỘT SỪNG (UNICORN)

Từ thời xa xưa, Ngựa Một Sừng đã là một đề tài của văn chương Hy Lạp Cổ Đại cũng như trong những truyện thần thoại Trung Hoa. Thật vậy, lần đầu tiên Ngựa Một Sừng được ghi vào niên sử bởi một nhà y học người Hy Lạp, Ctesias. Về sau đó, triết gia Aristotle và nhà văn La Mã, Pliny, cũng đã đề cập tới Ngựa Một Sừng trong những nghiên cứu của họ. Và cuối cùng, hình ảnh Ngựa Một Sừng cũng đã được nhắc đến nhiều trong Thánh Kinh.



Không như những loài ngựa thuần chủng ngày nay, Ngựa Một Sừng được biết qua nhiều vóc dáng, màu sắc, và các loại móng (vuốt) khác nhau. Sau đdây là một vài ghi nhận của các nhà nghiên cứu được chép lại từ khắp nơi trên thế giới.

* Nhà sử học và y học Ctesias với cuốn sách Animalibus



Qua nhận xét của Ctesias, Ngựa Một Sừng Karkadam (La Ấn Độ) là một loài thú dữ trong truyền thuyết người Ấn. Loài hoang thú này có màu trắng và rất nhanh lẹ. Chúng có một sừng ngay ở giữa trán. Cái sừng này có thể dùng như những ly uống nước hoặc trong việc thử độ, đặc biệt là những chất độc không phản ứng tức thời.

* Ngựa Một Sừng qua sự miêu tả của nhà triết lý Hy Lạp Cổ Điển, Aristotle



Trong cuốn sách lịch sử vạn vật mà Aristotle viết, ông đã chỉ trích cuốn "Animalibus" của Ctesias dữ dội. Ông không đồng ý với phần nhiều quan điểm mà ông cho là vô lý trong cuốn sách đó. Bản thân ông chưa bao giờ được tận mắt thấy Ngựa Một Sừng, và Ctesias cũng vậy. Theo Aristotle, có hai loại Ngựa Một Sừng, loại thứ nhất mang hình dáng giống một loài Linh Dương, và loại thứ hai được biết đến là La Ấn Độ như Ctesias đã đề cập. Vì vậy, tính tới đây, chúng ta có hai loại thú mang nét hao hao giống như Ngựa Một Sừng, con La Ấn Độ với cái sừng thử độc và con Linh Dương với những móng chân chìa ra.

* Nhà vạn vật học La Mã, Pliny, và Ngựa Một Sừng:

Pliny ghi nhận rằng: "Ngựa Một Sừng là một loài thú rất hung ác. Thân hình nó tựa con ngựa, đầu tựa nai, chân tựa voi, và đuôi tựa heo mọi. Nó còn có một cái sừng đen chìa ra từ giữa trán dài khoảng hai cubits" (1 cubit = 50 cm). Ông còn nói thêm "không ai có thể bắt sống Ngựa Một Sừng". Rồi về sau, dân làng nhận thấy Ngựa Một Sừng ngoài bản tính hung ác còn có nét trong sạch và vô tội. Vì thế, họ nghĩ ra cách đặt một thiếu nữ còn trong trắng ngoài đồng để nhử Ngựa Một Sừng. Khi Ngựa Một Sừng nhìn thấy người thiếu nữ, nó tiến lại gần với một tấm lòng tự trọng, cúi mình xuống tựa đầu trên đùi cô gái rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ.

* Ngựa Một Sừng trong truyền thuyết Trung Quốc



Có hai loại Ngựa Một Sừng được miêu tả trong truyền thuyết Trung Quốc, đó là con Lin và con Zhi. Trước hết, con Lin là một loại thú chỉ có trong thần thoại. Nó có thân hình giống như một loài nai, có móng chân giống ngựa, đuôi bò, đầu chó sói, và cũng có một cái sừng. Nó là một loài thú dữ thần diệu, có khả năng phát quang năm màu và có một giọng nói du dương. Truyền thuyết Trung Quốc còn cho rằng con Lin có thể định ngày sanh của nhân gian.



Loại Ngựa Một Sừng thứ hai của Trung Hoa là con Zhi. Con Zhi nhìn giống như một con dê với sừng trên đầu. Thiên chức của loài thú này là chỉ ra những tội lỗi của nhân gian và trừng trị họ. Vì lẽ đó, con Zhi dần dần trở thành một biểu tượng trong tòa án Trung Quốc và tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu.

* Ngựa Một Sừng trong Thánh Kinh



Dựa trên cuốn sách Khải Huyền, Thượng Đế trao cho Adam trọng trách đặt tên cho những gì ông thấy. VÀ loài thú đầu tiên được đặt tên chính là Ngựa Một Sừng. Cho đến khi Adam và Eve rời Thiên Đàng, Ngựa Một Sừng đã đi theo họ xuống trái đất. Chính vì vậy, Ngựa Một Sừng được coi là một loài thú cao thượng nhất trong vũ trụ.

Tổng Kết:

Ngày nay, khi nhắc đến ba chữ "Ngựa Một Sừng," chúng ta chỉ hình dung ra được một con ngựa bình thường với một cái sừng trên đầu. Trẻ em thì biết đến Ngựa Một Sừng qua truyện tranh được phóng tác ngày một nhiều và phong phú. Nhiều người còn thích thú làm một cái sừng giả gắn vào chú ngựa thật của mình như một thú tiêu khiển. Và sau đó thì tất nhiên là dẫn đi vòng vòng bát phố cho bà con cô bác "lác mắt" chơi...

Vâng, mỗi phong tục có một truyền thuyết khác nhau về Ngựa Một Sừng. Có nơi cho rằng Ngựa Một Sừng là một loài thú hung ác, trong khi chỗ khác lại coi Ngựa Một Sừng là biểu tượng của sự thanh bạch, tinh khiết. Nhưng rút ra một điểm chung là tất cả sử sách ghi chép đều xác nhận Ngựa Một Sừng chỉ có duy nhất một sừng mà thôi. Không có một bằng chứng nào có thể xác nhận hoặc phủ nhận sự tồn tại của Ngựa Một Sừng. Và cho tới ngày nay, huyền thoại về Ngựa Một Sừng vẫn nằm trong bí ẩn như chờ đợi một bàn tay kỳ tích nào đó mở ra sự thật mà con người chúng ta đã và đang thắc mắc từ bấy lâu nay.

(Sưu tầm)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28