NHỮNG SINH VẬT HUYỀN THOẠI - PART 8: TYPHON
Friday, November 19, 2010 8:11:48 AM
Trong thần thoại Hy lạp, Typhon (âm Hy Lạp: Τυφῶν, Tuphōn), cũng là Typheus/Typhoeus (Τυφωεύς, Tuphōeus), Typhaon (Τυφάων, Tuphaōn) hay Typhos (Τυφώς, Tuphōs) là người con cuối cùng của Gaia, cha là Tartarus, là thần gió. Typhon âm mưu lật đổ ngôi Zeus để trở thành Vua của các vị thần và loài người. Typhon được cho là một loại sinh vật to lớn nhất và hình dạng kỳ lạ nhất từng được biết đến từ trước đến nay, Typhon có hàng trăm đầu rắn khác nhau.
Thấy các con mình liên tiếp thất bại trước các thần Olympos, nữ thần Gaia liền dùng đến phương sách cuối cùng. Bà ăn nằm với thần Địa Ngục tối tăm Tartaros và đẻ ra một quái thần gớm ghiếc có 100 cái đầu được gọi là quái thần Typhoeus. Với một trăm cái đầu mẵng xà và thần hình vô cùng khổng lồ, con quái thần Typhoeus vừa ra khỏi bụng mẹ đã cất lên những tiếng rú man dại làm rung chuyển cả không trung. Quanh mình còn typhoon là những chiếc lưỡi lửa bốc cháy ngùn ngụt, còn mặt đất thì chao đảo dưới sức nặng của bước chân nó. Với sức mạnh khủng khiếp, Typhoeus hùng hổ kéo đến núi Olympos.
* Chuyện kể rằng:
Các vị thần trên núi Olympos run lên vì sợ. Nhưng thần Zeus đã dũng mãnh lao vào nó và thế là cuộc chiến bắt đầu diễn ra. Những lưỡi tầm sét tóe lửa trong tay thần Zeus, còn những tiếng sấm của thần phát ra thì làm vỡ cả không trung. Mặt đất trở thành biển lửa y như trong cuộc chiến trước đây với các vị thần Titan. Khi con Typhoeus đi đến đâu thì nước biến bị sức nóng của nó làm sai lên sùng sục. Hàng trăm mũi tên lửa do thần Zeus phóng ra thiêu rụi cả không trung, thậm chí đến cả những đám mây đen mang giông bão cũng bị làm cho cháy rụi. Nhưng con quái thần typhoon dũng mãnh đã bắt được thần. Nó cắt gân tay gân chân của thần và giam thần trong một chiếc hang sâu trên đảo Xichilia (ngày nay thuộc Italia). Thần đưa tin Hermex cùng với con trai là thần mục phu Pan đã tìm cách giải cứu cho thần Zeus. Hai cha con thần Hermex đã đến gần Typhoeus và chơi đàn, thổi sáo cho nó nghe.Tiếng đàn lia của thần Hermex làm cho quái thần typhoon mê mẩn. Thần Hermex còn bảo hắn là nếu lấy gân tay, gân chân của một vị thần làm giây đàn thì tiếng đàn sẽ còn hay hơn nữa. Thần Typhoeus ngốc nghếch liền lấy gân tay, gân chân của Zeus đưa cho Hermex. Thần Hermex liền sai con bí mật mang gân đến nối lại cho thần Zeus. Vừa lấy lại được sức mạnh, thần Zeus đã phóng ngay lưỡi tầm sét, thiêu rụi cả một trăm cái đầu của Typhoon. Thần Zeus liền ném nó xuống nơi nó được sinh ra, vực thẳm Tartoros; rồi sau đó thần lấy ngọn núi Etna chặn lên trên.
(Sưu tầm)
Thấy các con mình liên tiếp thất bại trước các thần Olympos, nữ thần Gaia liền dùng đến phương sách cuối cùng. Bà ăn nằm với thần Địa Ngục tối tăm Tartaros và đẻ ra một quái thần gớm ghiếc có 100 cái đầu được gọi là quái thần Typhoeus. Với một trăm cái đầu mẵng xà và thần hình vô cùng khổng lồ, con quái thần Typhoeus vừa ra khỏi bụng mẹ đã cất lên những tiếng rú man dại làm rung chuyển cả không trung. Quanh mình còn typhoon là những chiếc lưỡi lửa bốc cháy ngùn ngụt, còn mặt đất thì chao đảo dưới sức nặng của bước chân nó. Với sức mạnh khủng khiếp, Typhoeus hùng hổ kéo đến núi Olympos.
* Chuyện kể rằng:
Các vị thần trên núi Olympos run lên vì sợ. Nhưng thần Zeus đã dũng mãnh lao vào nó và thế là cuộc chiến bắt đầu diễn ra. Những lưỡi tầm sét tóe lửa trong tay thần Zeus, còn những tiếng sấm của thần phát ra thì làm vỡ cả không trung. Mặt đất trở thành biển lửa y như trong cuộc chiến trước đây với các vị thần Titan. Khi con Typhoeus đi đến đâu thì nước biến bị sức nóng của nó làm sai lên sùng sục. Hàng trăm mũi tên lửa do thần Zeus phóng ra thiêu rụi cả không trung, thậm chí đến cả những đám mây đen mang giông bão cũng bị làm cho cháy rụi. Nhưng con quái thần typhoon dũng mãnh đã bắt được thần. Nó cắt gân tay gân chân của thần và giam thần trong một chiếc hang sâu trên đảo Xichilia (ngày nay thuộc Italia). Thần đưa tin Hermex cùng với con trai là thần mục phu Pan đã tìm cách giải cứu cho thần Zeus. Hai cha con thần Hermex đã đến gần Typhoeus và chơi đàn, thổi sáo cho nó nghe.Tiếng đàn lia của thần Hermex làm cho quái thần typhoon mê mẩn. Thần Hermex còn bảo hắn là nếu lấy gân tay, gân chân của một vị thần làm giây đàn thì tiếng đàn sẽ còn hay hơn nữa. Thần Typhoeus ngốc nghếch liền lấy gân tay, gân chân của Zeus đưa cho Hermex. Thần Hermex liền sai con bí mật mang gân đến nối lại cho thần Zeus. Vừa lấy lại được sức mạnh, thần Zeus đã phóng ngay lưỡi tầm sét, thiêu rụi cả một trăm cái đầu của Typhoon. Thần Zeus liền ném nó xuống nơi nó được sinh ra, vực thẳm Tartoros; rồi sau đó thần lấy ngọn núi Etna chặn lên trên.
(Sưu tầm)












