Skip navigation.

Where I cook what I want

Nỗ lực cải thiện bữa ăn của sinh viên xa nhà

Dorayaki - Bánh rán Doraemon

Quyển truyện tranh đầu tiên tôi đọc là Doremon. Nhân vật chính là một chú mèo máy và (đương nhiên) là chú ấy mang trên Doremon :lol: . Mèo máy tức là robot, vậy mà lại ăn được thức ăn của người. Cụ thể nhất là món ưa thích (được dịch thành): bánh rán. Khi còn bé, tôi chỉ tưởng nó cũng giống như cái bánh rán ngọt bao vừng nhân đậu xanh dừa 500đ/cái. Nhưng hình dạng được vẽ trong truyện lại khác hẳn :confused: . Đến khi qua tới Sing, một stall trong Takashimaya có bán bánh cá nướng và pan cake của Nhật, trông cũng khá giống. Vậy nên tôi lại tưởng đó chính là món ăn trong Doremon. Vậy rồi lần hồi, lần hồi, khi tôi đã dần quên đi mất món ăn đó, thì lại tìm ra được công thức và cách làm của nó, hoàn toàn giống như hình vẽ trong truyện. DORAYAKI!!!


Nguyên liệu:
_1 cup bột mì đa dụng
_2/3 cup đường
_3 quả trứng
_1/2 teaspoon baking soda
_1 teaspoon mật ong
_3 tablespoons nước
_2 tablespoons sữa.

Cách làm:
_Trứng đánh cho tan đều rồi cho đường vào đánh bằng máy hoặc whisk đều được. Cho đến khi trứng chuyển màu nhạt hơn và đường tan hết.
_Cho baking soda pha lẫn với nước trộn vào hỗn hợp trứng.
_Cho mật ong vào
_Rây bột mì vào, trộn đều. Nhớ là trộn theo vòng tròn và chỉ theo một chiều thôi, ko được trộn ngược lại, bột sẽ bị vón.
_Bọc kín, bỏ vào tủ lạnh ngăn mát 30'
_Lấy ra, cho sữa vào, khuấy đều.
_Chảo nóng, cho chút xíu dầu láng chảo (chảo chống dính nhá). Múc một muôi bột đổ lên sao cho được một hình tròn đường kính khoảng 9cm. Lửa nhỏ. Khi thấy trên bề mặt bắt đầu xuất hiện những bọt khí thì để thêm một lúc cho bọt khí đều khắp cả miếng. Lật lại rán thêm một chút, xém nâu là được.
_Kẹp nhân vào giữa 2 miếng bánh.
_Trong quá trình rán chỉ nhỏ dầu xung quanh, tuyệt đối ko cho sũng dầu.

*Nhân:
_1/2 bát ăn cơm đậu azuki (đậu đỏ loại nhỏ)
_Đường tùy khẩu vị
_Nước

Bỏ đậu vào bát, cho nước ngập đậu khoảng 2 đốt ngón tay, ngân qua đêm.
Cho cả nước và đậu vào nồi, đun sôi rồi đổ bỏ nước đi.
Đun sôi khoảng 3 bát ăn cơm nước, cho đường vừa khẩu vị, chút xíu muối. Bỏ đậu vào ninh lửa nhỏ nhất.
Cho một chút baking soda vào nồi đậu, đậu sẽ rất nhanh nhừ.
Khi cho hạt đậu giữa 2 ngón trỏ và cái dễ dàng bóp nát là được. Chắt gần hết nước đi. Đậy nắp đun thêm một chút.
Nghiền nhuyễn đậu, để nguội.

Phết nhân vào mặt vàng của bánh rồi úp 2 nửa bánh vào nhau.

Có thể bỏ từng cái bánh vào zip lock bag riêng rẽ để giữ trong khoảng 1 tuần.

Bún chả mừng Singapore National DayChè bưởi (grapefruit)

Comments

Hyacinthus 9. August 2008, 19:40

ss JP ơi Sana nè XD
hix em ko khéo tay như ss nên làm wài chã đc T_T
Bữa có ông đẩy xe reo bánh rán Đôrêmon 1k/cái em mua ăn thử thì nó có mỗi cái lớp bột ở trên thoy :smile:) Ko nhân mà chỉ có 1 lớp ... hix T_T

TrangEmi(cookingandBlog) 10. August 2008, 13:13

oh hay quá, bây giờ mới biết tên bánh là Dorayaki. Mai chị làm thử ngay mới được. Trong nhà đang có gói đậu đỏ của Tàu cũng nhỏ như em nói đó. Nếu mà thành công thì sẽ mời em ăn ngó :cheers: , không thì âm thầm chiến đấu một mình thôi :chef:

Jane 10. August 2008, 14:28

Chị ơi. Em làm nhân đậu cho đúng truyền thống thôi. Cơ mà ăn nhân đậu chán lắm. Chị có thể kẹp kem tươi với hoa quả và mứt cũng được chị à. Hoặc thử bớt đường ở bánh, kẹp mayonaise và ruốc (chà bông) coi sao. Đau bụng đừng đổ tại em nha :D

TrangEmi(cookingandBlog) 13. August 2008, 05:44

làm ăn được rồi em ạ. Thành công ngay từ lần đầu tiên :lol: . Chị cũng bớt đường so với công thức chỉ dùng khoảng 100g. Ăn vèo cái hết luôn chẳng kịp chụp ảnh tại đúng lúc bố con nó dang đói, nhà thì có khách thế là phải ..mời :chef: . Lần thứ 2 thì ...thất bại :cry:, tại chị thử thay nước bằng sữa xem có ngon hơn không nên bánh bị cứng. Lần 3 thì khi lật bánh nó cứ bị méo mó em ạ :whistle: , không xinh đẹp như lần đầu mặc dù vẫn mềm, dai. Nhân đậu thì chị thấy ngon, nhưng người khác thì không, giống em. Thế là ăn kèm kem tươi đánh nổi bông (ý tưởng lớn gặp nhau ha? ). Thấy chị siêng không, làm 3 lần nhé. Bánh này đọc Doraemon lũ cháu chị bên này cứ đòi làm ăn thử nên làm bánh kiểu gì cũng sẽ hết bay thôi nhưng chiều chúng nó thì cố làm cái bánh đẹp mắt chút. Chắc bắt chúng nó chiến đấu hết bánh rồi mới có sức mà làm tiếp lần nữa :cheers:
Ô, mà kẹp mayo ruốc thì chịu thôi em ơi :yuck:

Jane 13. August 2008, 21:05

Kiểu đó là bắt chước cái Floss Bun của Breath Talk bên Sing chị à.

Chị muốn làm bánh tròn cũng dễ thui, kiếm cái ring để làm omelet tròn í ^^ . Đổ bột vào đó cho tròn rùi nhấc lên :D . Đảm bảo tròn xoe nha.

Vipna77 14. August 2008, 06:34

HIc vào nhà này ... sao thấy đói bụng thế nhẩy ....:whistle:

Chủ quán trà 20. August 2008, 07:05

Thèm quá!
Hjhj nhìn avatar biết là giống Nobita rùi! Thảo nào mà thích Doraemon! :D

Jane 20. August 2008, 10:07

Ava đó là đeo kính cho...điệu thôi :D . Còn mổ mắt từ đầu năm nên h ko cận nữa rồi.

Chủ quán trà 20. August 2008, 10:15

He, đeo kính càng đẹp chứ sao? :D

Vipna77 20. August 2008, 10:46

Đeo kính cho nó ... trí thức và cho giống nobita .

Jane 20. August 2008, 11:41

Không. Mới mổ mắt mọi người nhìn ko quen, kêu là xấu hơn hồi đeo kính. Thế là kính cũ đem đi lắp mắt không số để...điệu P: . Chắc tại đeo kính 13-14 năm rồi nên mắt bị nhỏ lại, nhìn ko cân ^^" .

Chủ quán trà 21. August 2008, 02:15

hjhj JanePhung đeo kính trông giống nobita...trí thức! :lol: Hôm nay nhìn lại avatar khác thấy đeo kính vào trông dễ thương thật! :smile: Have a nice day!

Chủ quán trà 21. August 2008, 02:17

hjhj JanePhung đeo kính trông giống nobita...trí thức! :lol: Hôm nay nhìn lại avatar khác thấy đeo kính vào trông dễ thương thật! :smile: Have a nice day!

Jane 21. August 2008, 07:23

Tại cái kính ở ava trước là kính cả gọng, gọng lại to và mầu nâu đỏ khá sậm nên nhìn rõ. Còn kính ở ava này là kính nửa gọng, gọng xanh kim loại nhạt và mảnh nên nhìn ko rõ gọng lắm ^^ . Không phải dạng kính của Nobita nữa :o:

Chủ quán trà 21. August 2008, 10:21

hehe nhưng cũng tròn tròn giống vậy! :lol:

Vipna77 29. August 2008, 04:23

Have a nice day!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31