Where I cook what I want

Nỗ lực cải thiện bữa ăn của sinh viên xa nhà

Chè bưởi (grapefruit)



Món này là em trả bài cho chị Trang nha. Ăn ngon lắm chị. Phải cái đậu xanh em ngâm lâu quá hay sao mà mới nấu chút đã mềm rục lun rồi, ko giữ đc hình dạng bigsmile . Nhưng mà tiêu thụ cũng nhanh lắm ạ.

Còn món grapefruit jelly thì thất bại thảm hại scared . Em ko có gelantin nên mua bột jelly của Konyaku. Ko hiểu làm sao mà nó đông lại ăn cứ...bột bột. Kiểu như ăn bột em bé í cry . Chán lắm giấu còn chả xong nữa là khoe. Chắc em cũng ko chơi lại mấy món này đâu. Làm mất thời gian quá trời down

Công thức công ngủ của chè bưởi (thay bưởi = grapefruit) thì mọi người liên hệ blog Funnytamegi nha coffee

Dorayaki - Bánh rán DoraemonMứt vỏ cam

Comments

Funnytamanegifunnytamanegi Wednesday, August 20, 2008 3:52:38 PM

Em nấu bằng đậu đã tách vỏ sẵn hay ngâm xong mới đãi vỏ, vì loại đậu xát vỏ rồi bao giờ cũng bị bở khi nấu, không thể giữ nguyên hạt được.

Món Jelly tan tành mây khói rồi hả em, thôi bóc vỏ ăn cho nó đẹp da em ạ, chứ nấu lên rồi chẳng còn Vitamin, cứ AQ thế cho đỡ ấm ức p

JaneJanePhung Wednesday, August 20, 2008 4:03:22 PM

Em nấu đậu đãi vỏ sẵn chị ạ. Lười mà bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31