Skip navigation.

Where I cook what I want

Nỗ lực cải thiện bữa ăn của sinh viên xa nhà

Hủ tíu Nam Vang

Em dân Hà Nội hẳn hoi chính xác ạ. Ko có tí họ hàng nào trong Nam hết ạ. Nhưng em vô Nam nhiều và ăn cũng...lắm. Vậy nên hôm nay em thử...liều mình như chẳng có nấu tô hủ tíu. Thành công vang dội ạ :D






Hix. Công thức thì em toàn ước lượng cho vừa miệng thôi ạ :chef: . Cơ mà món này ko nêm đường thì ko đúng vị. Vậy nên bác nào HN thì chịu khó nêm tí đường nhé.

*Nguyên liệu:
_Nước xương hầm lọc lấy trong (nếu nấu từ trước bỏ ngăn đá thì phần mỡ sẽ đông bên trên, rât dễ hớt bỏ bớt mỡ)
_Củ cải: 1 củ
_Cà rốt: 1 củ to
_Hành khô : 2 củ chỉ bóc vỏ, để nguyên, 3 củ bóc vỏ băm nhỏ.
_Mực khô : 1 con
_1 nhúm tôm khô
Tất cả những nguyên liệu trên cho vào nước xương hầm lấy nước ngọt. Nêm thêm đường, hạt nêm và nước mắm.

_Giá
_Cần tây
_Hẹ
_Hành khô
_Tôm tươi bóc vỏ bỏ chỉ đen
_Gan lợn luộc chín bỏ vào bát nước đá rồi thái mỏng
_Thịt băm

*Cách làm:
_Tôm trần vào nước dùng, để riêng
_Phi thơm 3 củ hành khô băm nhỏ, cho thịt băm và chút nước vào xào lửa lớn. Nêm thêm gia vị (Cho thêm tí nước thì thịt sẽ rời ra). Nước thịt ra thì đổ vô nồi nước dùng.
_Cần tây và hẹ thái dài
_Giá trụng vào nước dùng
_Khi ăn thì trần sợi hủ tíu, sắp giá trụng, tôm, gan và thịt lợn băm xào lên trên, cho hẹ và cần tây lên trên cùng. Chan nước dùng. Rắc tiêu và hành khô lên. Ăn nóng kèm chanh và tương ớt.

Món này em thấy dễ làm hơn phở. Mà lại có nhiều cái nữa :yes:

Hehe. Tại hôm qua cáu và buồn ai đó. Mà ai đó thì khoái món này lắm cơ. Vậy nên nấu, show ảnh cho ai đó nhìn thèm chơi :whistle: .

Cơm canh đạm bạcSinh nhật muộn

Comments

chuotdong 10. November 2008, 09:56

Còn thiếu 2 thành phần quan trọng để tạo mùi tô hủ tiếu nam vang em ơi, đó là tỏi phi và cải thảo muối. Hồi xưa khi chưa có dịch cúm, hủ tiếu chị ăn còn có thêm cái trứng cút nữa đó.

JanePhung 10. November 2008, 16:01

hihi. Em coi đầu bếp TyLum ng` Campuchia nấu đâu có cải muối đâu chị? Còn tỏi phi thì em sợ phi tỏi nhà có mùi bị chửi chết. Hành này em làm họ phi sẵn đó chứ. Trứng cút thì đúng là em ăn cũng thấy có, nhưng ko lẽ mua 1 vỉ để ăn...1-2 quả :D . Thôi thì có gì xài nấy chị ơi.

chuotdong 11. November 2008, 06:46

:smile:

Andee-chuot 18. November 2008, 06:22

Đây chính là món khoái khẩu của tớ nè, vì tớ thích mùi cần nên mê món này lắm ^^ Mà sao ko ăn salad hả Jane? à thêm 1 trái trứng cút cho đẹp mắt!

JanePhung 19. November 2008, 02:46

Nhà nghèo. Có gì xài nấy :D

vanhkhuyen 25. November 2008, 17:23

Món này chị khoái

Anonymous 18. December 2008, 16:55

Richuge writes:

Về SG ăn hủ tiếu nam vang đêêêê :)

JanePhung 19. December 2008, 04:58

Sắp roài :D

QuanQuoc 19. December 2008, 18:43

Chào bạn,
Con của mình thích ăn món này lắm, xin phép bạn cho mình copy cái link này để tham khảo nhé.
Cám ơn

JanePhung 20. December 2008, 16:40

Dạ chị cứ lấy thoải mái. Món này dễ làm mà ăn cũng ngon lắm đó chị :D

Anonymous 22. December 2008, 02:40

giang8467 writes:

Hi JP,

Chẳng biết message cho em vào chỗ nào đành vào chỗ này. Bạn chị sắp đi Sing. Chị đang tính nhờ chị ấy mua hộ một cái máy làm kem. Em cho chị địa chỉ mua máy chất lượng mà giá cả vừa phải được không? Nếu có thể gửi tin vào yahoo messenger cho chị nhé: giang8467. Chị cảm ơn em nhiều.

Giang

bxh 11. January 2009, 15:57

Chinh xac ra thì có hành phi đó em :D.

Nhula1giacmo 1. March 2009, 02:08

Ớt đâu? Dăm khoanh ớt cho nồng cay ứa nước mắt (cảm động) & làm đẹp món ăn chứ?!

JanePhung 1. March 2009, 07:10

Hì. Đó là cho ai ăn được ớt tươi. Mình ăn được cay nhưng ko ăn đc miếng ớt tươi :D

bebintotet 4. May 2009, 08:49

MÓn ngày ngon ghê, chị chưa đc ăn lần nào, toàn chỉ đc nghe hơi thôi. Thèm quá

Anonymous 30. November 2009, 09:50

baobao writes:

chị ơi, ở Sing chị tìm mua hủ tiếu ở đâu vậy?

JanePhung 2. December 2009, 09:18

Mua ở chợ Thái (Golden Miles Complex - Lavender Mrt) hoặc chợ Ấn (Tekka Market - Little India MRT) ấy.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31