Skip navigation.

Where I cook what I want

Nỗ lực cải thiện bữa ăn của sinh viên xa nhà

Cơm thường ngày

Dạo này nhiều chị trên WTT và bạn bè khắp nơi hỏi thăm sao ko thấy post các món mới. Thực ra thì bếp sinh viên xa xứ lúc nào cũng có món mới hết á :D . Đúng hơn là các món cũ người mới ta hoặc bình cũ rượu mới thôi. Tại vì cũng ko có nhiều điều kiện (tiền nè, thời gian nè, ăn ko nhiều nè :whistle: ). Và trên hết là rằng thì là mà tại vì em lười :jester: . Nấu thì hàng ngày đều nấu, nhưng ko có chụp hàng ngày. Tại máy ảnh chập cheng tối ngày hết pin :frown: (già rồi, cổ rồi, pin chai luôn òi :down: ) . Nhưng dù sao em nó chụp cũng tạm được :yes: . Máy ảnh tự động + không trang trí tỉa hoa tỉa cành gì hết, mọi người coi tạm cơm nghèo của đám sinh viên này nha p:

Cho vài cái ảnh mấy "em" sexy để ale mơi mơi nào :love:

"Em" cánh gà mật ong - honey chicken mid-wing nè


"Em" tôm tẩm bột chiên giòn - Deep-fried Battered Prawns nè


Không biết mấy "em" hot và sexy ở phần intro đã đủ mơi mọi người coi tiếp chưa nhỉ :cheers: . Để em show nốt mấy món được chụp lúc máy ảnh yêu quí ko nổi cơn khùng nha.

Canh chua ngao - clam(??) sour soup nè . Món này em từng ăn ở 1 nhà hàng trên phố Tô Hiến Thành chuyên bán hải sản. Ngon cực kì luôn. Nhưng tại bên Sing ko có khế chua nên món ăn vẫn chưa đủ vị lắm.


Mực xào dứa, cần - Fried squid with pineapple and Chinese celery



Còn đây là bữa cơm hôm nay:
_Thịt lợn sốt vải chua ngọt - Sweet and sour pork with lychee


_Gỏi bắp cải tôm thịt - pork and prawn cabbage salad


_Canh súp lơ nấu cà chua tôm khô - Broccoli, tomatoes and dried shrimp soup


Cuối cùng là món tráng miệng : Rau câu 3 tầng vải, dừa và cafe - Lychee, coconut and coffee jelly


Hẹn gặp lại mọi người kì sau ạ.

P/s: Dạo này em có vài người bạn nước ngoài ghé qua blog và hỏi tên các món ăn của em. Vậy nên bây h em sẽ đề tên món ăn song ngữ cho các bạn nước ngoài cũng đọc được.
I've tried my hard to translate my dishes to foreign blogers who can't understand Vietnamese. Welcome to my blog and enjoy ur time here. Free to ask for the recipe if u like. Nice day.

Sinh nhật muộnBánh xèo đê

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31