Where I cook what I want

Nỗ lực cải thiện bữa ăn của sinh viên xa nhà

Cơm thường ngày #2

Hix. Quanh đi quẩn lại cũng chẳng có nhìu món to tát cầu kì gì đâu ạ. Lại cũng vẫn chỉ là những món ăn nhanh-gọn-nhẹ-đủ chất và cũng gọi là thay đổi cho đỡ chán thôi ạ. chef . Thật chứ em bắt đầu bí ko biết làm món gì rồi đây.

Gà rang gừng


Canh rau mầm nấu thịt bằm


Gỏi đu đủ với tôm


Canh súp lơ trắng nấu tôm khô


Non-baked chaw siew (thịt xá xíu)


Cơm gà rô ti


@Mẹ QA : Hôm 1/5 em có làm lẩu Thái, ngon lắm chị. Nhưng mải ăn quá nên ko chụp ảnh. Em ăn với cải thảo, rau muống, nấm rơm, nấm hương, nấm kim châm, tôm, mực, thịt bò, cần tây và bún. Thấy hợp lắm đó. Nhưng về cuối nước bị mất chua. Vậy nên phải thêm ít nước chanh vô. Chị thử làm đi nha. Em chỉ xài cube Tom Yum và cube chicken stock thôi đó.

Cơm tối nayBánh rán vừng và bánh rán mật

Comments

Anh Lạclacquan Sunday, May 10, 2009 9:15:13 PM

Hic, toàn món mình thích, hôm nay mất ngủ, mà giờ này phải.....ừng ực thế này trời ơiiiiiiiiiiiiiiii

JaneJanePhung Monday, May 11, 2009 5:05:58 PM

Hihi. Ăn bằng...mắt thoải mái nhé. Bạn ở VN còn ăn đc nhìu món hơn mình ấy chứ. Đây là cơm sinh viên nghèo thui à.

Anh Lạclacquan Tuesday, May 12, 2009 3:54:10 PM

Nước nào thế bạn ? Nhớ lúc trước mình qua Nhật, mua 1 lần cả chục loại nấm, bỏ vào mì gói ăn ngon lắm ^0^

JaneJanePhung Tuesday, May 12, 2009 8:04:23 PM

Singapore bạn ạ. Bên Nhật thì rau củ nhất là hải sản còn tươi ngon và nhìu hơn bên này ấy chứ. Mình dạo này kẹt vốn ko biết nấu gì luôn rồi. Mai con bé cùng phòng đc nghỉ làm, mình đc nghỉ học nên định làm gỏi dưa hấu, Tom Yum soup và...gì chưa nghĩ ra nữa bigsmile

Ngoc Viet Nguyenngocvietnguyen Wednesday, May 13, 2009 4:52:52 AM

Cơm gà rô ti ngon quá em ơi, cho chị một suất nhé bigsmile

quianhlaluli Thursday, May 28, 2009 7:54:43 PM

mấy hôm nay chị bận quá ko ghé thăm em được. Vào nhà em gặp bao nhiêu là món dễ ăn dễ nuốt hao cơm em nhỉ?

Chị vẫn chưa nấu lại lẩu thái nữa em ơi. Hôm nào phải thử lại lần nữa mới được

JaneJanePhung Friday, May 29, 2009 5:55:20 AM

Hihi. Hum qua em mới làm mực nhồi thịt sauce chua ngọt, canh măng nấu sườn và tim xào đậu que. Bây h đang ăn thịt kho rau cải nè chị. Ngon lắm, nhưng em quên chưa sạc máy ảnh nên ko chụp rùi down

TÔ THỊ HUYỀN LINHHUYENLINHLVB Monday, June 1, 2009 3:12:07 PM

Vào nhà chị, em thấy như lạc vào nhà hàng. Em cũng ghiền nấu nướng lắm. Và nấu cũng khá ngon. Lúc nào nhiều thời gian, em sẽ nghiên cứu bếp của chị để học hỏi thêm.
À, em tên Huyền Linh. Sinh ra, lớn lên, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được kết bạn với chị.

JaneJanePhung Monday, June 1, 2009 3:32:26 PM

Hix. Em mới có 22t chị à. em mới comment bên blog chị xong thì thấy chị comment bên blog em bigsmile

Unregistered user Friday, April 2, 2010 1:20:39 PM

HanhNG writes: Ăn ngoài hàng hay sao mà chị hổng thấy "khoe hàng mới" Jane ui...(^_^) Mỗi lần nhìn món thịt xá xíu và gà rô-ti của em là ruột gan cào xé...chịu hổng nổi luôn...khà..khà... (^_^)

Anh Túc phu nhânfemaledemon262 Saturday, April 3, 2010 6:06:14 AM

Hix. Máy ảnh của Jane hỏng rồi chị. Vậy nên nấu hoài mà ko có hình đó.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31