Skip navigation.

Where I cook what I want

Nỗ lực cải thiện bữa ăn của sinh viên xa nhà

Dưa muối



Đây là món em thèm nhất khi mới sang Sing du học. Chính xác hơn thì phải có thứ này mới làm được món em thích : Canh dưa thịt bò :love: . Nhắc đến là thèm rùi. Năm ngoái em còn vật vã khốn khổ như nghiện thiếu thuốc vì nó. Năm nay thì đã có thể tự cung tự cấp tự quay film tự sản xuất rồi :up: . Chờ vài ngày nữa ăn cơm rang dưa, dưa xào đã đời rồi thì sẽ làm canh dưa ăn :chef: .


(Ảnh minh họa trong CT là từ một reply cũ trong 4rums, khi còn xài di động 1.3MP nên chất lượng hơi tệ)

_Cải cay: 1kg (Green mustard or mustard cabbage or Gai Choy/ Kai Choy)

_Muối : 150g
_Đường : 30g
_Nước : 3l

Tẽ riêng từng lá cải, rửa thật sạch, để cho ráo hết nước. Sau đó phơi cho héo. Nếu mùa hè thì rải đều trên bàn, thỉnh thoảng trở lá lại, sau 1 ngày là được. Mùa đông thì nên để gần máy sưởi. Nếu có điều kiện phơi nắng thì càng tốt.


Nước, đường, muối, bỏ lên bếp đun cho sôi rồi để nguội. Nếu muốn dưa nhanh chua thì cho khoảng 1 thìa ăn cơm dấm vào (dấm 5-->8%) . Nhớ là chỉ cho dấm vào khuấy đều khi nước đã nguội.



Cải phơi héo rồi có thể cắt thành miếng vừa ăn hoặc để nguyên cuộn cho vào trong âu to, thùng hay hộp to tùy ý (mua bình nước 5l về uống hết rồi cắt phần trên là được thùng muối dưa ngon lành). Đổ 1/3 lượng nước vào âu để cải rồi chắt hết nước đi. Cho nốt 2/3 lượng nước còn lại vào, sao cho nước ngập cải. Cắt 2 cái đũa, dằn thành hình chữ thập bên trên để nén cho cải chìm xuống nước.



Nếu ai thích ăn cay cay hăng hăng thì chỉ 24h là ăn được (với điều kiện nước ngâm có dấm). Còn không thì khoảng 2-3 ngày là dưa vàng đều. Nếu thời tiết lạnh thì nên để âu dưa cạnh bếp hoặc những nơi ấm áp. Dưa càng về cuối càng chua. Đến cuối cùng tốt nhất là nên nấu canh dưa với cá, sườn hoặc thịt bò.

Dưa muối vừa ngon, dễ ăn, dễ tiêu lại dễ chế biến. Rang cơm, xào dưa, nấu canh đều ngon. Mà cách làm thực ra cũng ko quá khó. Mọi người cũng nên thử :yes:

Bánh bò đê!!!!!!!!!Canh dưa thịt bò

Comments

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 22. August 2008, 12:57

Chị để dưa ngay trên cái boiler của nhà chị nên dưa ngon lành, mà loại này gần Tết mới có chứ thời điểm khác trong năm không có.

TrangEmi(cookingandBlog) 9. October 2008, 09:42

ban nãy viết nhầm, đúng ra phải viết vào đây mới đúng p: . Dưa kho với cá cũng ngon lắm em ăn chưa? À nhưng mà ở nhà trọ kho cá có sợ người ta mắng không em

Jane 9. October 2008, 12:11

Hihi. Nhà em có 2 con Mianma nấu ăn còn mùi hơn em cơ. Có hôm nó nấu mùi quá, con bé VN ở cùng em lôi mắm tôm ra nấu giả cầy cho nó chết :yes: .

TrangEmi(cookingandBlog) 10. October 2008, 16:09

:lol: :lol: đời sinh viên ở trọ vui nhỉ. Ước gì chị được trở lại thời sinh viên giống em. Vui. Mới lại ăn uống "đạm bạc" khỏi sợ béo nhé. Bây giờ nấu cái gì cũng phải ngon, phải bổ một tí cho chồng con nhờ ^^. Mà nấu món ngon chẳng lẽ mình không ăn? :chef: Thế mới chết :cry:

vuhoai 12. October 2008, 13:41

Mình có cách muối dưa mà chỉ sau 8 tiếng là có thể ăn được rồi nhé. Bí kíp rất đơn giản: sau khi rửa sạch dưa, thái miếng như bạn, rồi cho vào nước sôi trần qua, chỉ trần chút cho dưa cải tái tái thôi. Sau đó vớt dưa ra thau hoặc rổ, rồi trộn hành hương (hành tím) vào cho thơm. Bước cuối là cho chỗ dưa cải đó vào nước muối dưa gồm: muối, đường, dấm với cách thức y như của bạn.

Chỉ sau vài giờ, bạn có thể nhìn thấy sự đổi màu của dưa. Ăn ngon lắm nhé, mà không bị khú bao giờ cả. Hồi trước mình cứ để phơi nắng, rồi sau đó cho vào muối, lần được lần không, có lần bị khú nữa cơ. Giờ có cách này nên chẳng bị khú bao giờ cả.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31