Lời mở đầu
Wednesday, June 18, 2008 7:07:45 PM
Từ khi còn bé tí đã là một đứa kén ăn kén uống. Nhưng có phải lúc nào cũng có người chạy theo mà chiều đâu . Lại thêm cái tính tò mò trời sinh. Kết cục là tập tọe nấu ăn. Ban đầu vì là con gái cả, phải phụ giúp trong nhà. Sau đó thêm cái lọ, bớt cái chai, bày bày vẽ vẽ . Bữa ăn gia đình thêm ngon và thêm đẹp. Được khen thì ít mà phá của nuôi thùng rác thì nhiều . Tuy rằng luôn nói sẽ là phụ nữ của sự nghiệp, nhưng cũng quan niệm con gái thì phải biết hết nữ công gia chánh. Vì dù sao, tuy nấu ăn mệt mỏi, nấu xong có khi chẳng muốn ăn, nhưng nghe được một lời khen từ những người thân yêu là tự nhiên thấy vui (ngu nhở ) . Thế nên tiếp tục cắp chăn cắp chiếu đi học lén học lỏm học chính qui lẫn tự sáng chế. Thôi thì nếu có lỡ thất bại thì cũng coi như tiền học ngu cho sau này chồng con nhờ . Bây giờ còn độc thân thì cũng nhờ tay nghề nấu ăn này mà dù xa nhà cũng vẫn thoải mái. Vậy nên làm ra blog này coi như lời cảm ơn đến những mẹ xa xứ bên WTT và cùng chia sẻ những kinh nghiệm bếp núc để có thể ăn ngon ngủ kĩ nơi xứ người và đảm đang ở xứ ta.
|
. Lại thêm cái tính tò mò trời sinh. Kết cục là tập tọe nấu ăn. Ban đầu vì là con gái cả, phải phụ giúp trong nhà. Sau đó thêm cái lọ, bớt cái chai, bày bày vẽ vẽ 













Hyacinthus # Thursday, June 19, 2008 5:31:58 AM
Mi-MiMIDORI-SHIBO # Tuesday, April 28, 2009 3:07:13 AM
Ngoc Viet Nguyenngocvietnguyen # Thursday, May 7, 2009 5:47:40 AM
Ngoc Viet Nguyenngocvietnguyen # Thursday, May 7, 2009 5:50:43 AM
JaneJanePhung # Thursday, May 7, 2009 8:47:34 AM
Ngoc Viet Nguyenngocvietnguyen # Thursday, May 7, 2009 9:54:02 AM
VU DUC LONGBOYBMW89 # Friday, May 15, 2009 7:45:31 AM
07antivirus # Tuesday, September 22, 2009 1:36:19 PM
Anonymous # Monday, December 14, 2009 10:14:15 AM
Anonymous # Wednesday, March 24, 2010 2:12:27 AM
VU DUC LONGBOYBMW89 # Friday, September 3, 2010 2:48:42 AM
Anonymous # Monday, August 15, 2011 7:25:48 PM