Where I cook what I want

Nỗ lực cải thiện bữa ăn của sinh viên xa nhà

Mứt vỏ cam

Đợt trước do muốn thử làm trà trái cây nên mua rất nhiều cam. Bây h lười pha trà rùi, làm một ổ bánh cam to ăn gần chết vẫn chưa hết cam. Mà cái tủ lạnh thì cần được giải phóng bomb . Vậy là đành đạp hết mấy con lười ngự trị bấy lâu để lăn xả vào bếp làm mứt vỏ cam cheers . Món này tiện lắm nha, cho vào cốc trà nóng sẽ khiến trà có vị rất thơm và lạ, làm bánh cũng ngon mà ăn vụng cũng tuyệt lol . Lại tiết kiệm vỏ cam nữa chứ love .



_Cam vàng 5 quả gọt lấy vỏ, em tiếc của nên gọt cả vỏ trắng lun bigsmile
_Đường : 2 cup
_Ruột cam vắt lấy nước.
_Mật ong : 2tbsps
_Nước lạnh : 2 tbsps


Cách làm:
_Vỏ cam thái chỉ xéo cho miếng vỏ có cả phần vàng và trắng. Cho vào thau nước, bóp cho ra dầu. Lặp lại như vậy 3-4 lần cho đỡ the đắng.
_Nước cam + đường + nước cho vào xoong, nấu xôi lăn tăn thì bỏ vỏ cam vào.
_Đun lửa thật nhỏ, thi thoảng khuấy đều.
_Đến khi nước hơi kẹo lại thì cho mật ong vào đảo đều, sôi lại thì bỏ ra.
_Để nguội rồi đóng hộp bỏ tủ lạnh chef

Chẹp chẹp. Em đi ăn vụng đây yes

Chè bưởi (grapefruit) Bánh bò đê!!!!!!!!!

Comments

Anonymous Friday, March 6, 2009 3:20:38 PM

Anonymous writes: Em có bít mật ong ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh độc tố không em?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29