Skip navigation.

Where I cook what I want

Nỗ lực cải thiện bữa ăn của sinh viên xa nhà

Nộm bò khô tiện dụng

,

Một đứa con gái ở nơi xứ người, không khỏi những phút giây thèm những thứ quà vặt bình dân. Nhưng dường như điều đó chẳng hề dễ dàng như việc xách xe chạy cái vèo tới phố Hàm Long. Thôi thì tự mò mẫm gom góp từng chút một cho cái thú ăn vặt chẳng dễ bỏ này.


Làm được món này ở đất Sing quả thật cũng không dễ dàng. Đầu tiên phải nói đến là đu đủ xanh. Trời ơi! Nó khó kiếm khủng khiếp. Lần nào tôi cũng phải lóc cóc đi từ chợ Ấn cách nhà 30' bus và 15' đi bộ mới mua được. Và đã đến đó thì đương nhiên khi về vác như ông già Noel nào đu đủ xanh, cóc, xoài xanh, thịt bò, bún khô phở khô, rau thơm các loại. Trong siêu thị ở Sing này hầu như chỉ có parsley (rau mùi), lettuce (xà lách) . Ngoài ra thì tiệt ko có loại rau sống nào khác. Vậy nên ngay cả mint leaves (bạc hà/húng lủi) trên đĩa nộm này cũng là công vác từ chợ Ấn, tìm đủ mọi cách bảo quản mới được tươi ngon sau hàng tuần lễ như vậy. Bò khô là vác từ VN sang. Còn lạc thì cũng là rang sẵn, xát vỏ, bỏ hộp kín.

Gỏi khô bò

Gọi món này là Nộm bò khô tiện dụng vì thời gian chuẩn bị của tôi là chưa tới 5'. Đương nhiên, để có 5' đó là công góp nhặt làm dần từ những lần trước.

Nguyên liệu :
_Đu đủ bào sợi. Ở đây tôi gọt vỏ, ngâm nước đá cho bớt nhựa, bỏ hột, bào sẵn từ khi mua về. Rồi cho vào các túi nilon nhỏ vừa một đĩa, bỏ tất cả vào 1 túi nilon to, buộc kín, cất tủ lạnh ngăn mát. Đu đủ lạnh này trộn ăn giòn và ngon hơn là mới bào. Muốn đẹp thì bào thêm ít cà rốt.
_Thịt bò khô dạng sợi.
_Mint leaves (Bạc hà/húng lủi) + parsley (rau mùi) lúc mua về nhặt sạch, bỏ vào túi nilon để hở rồi cho vào một cái túi to hơn, buộc lại. Để ngăn mát được hơn 1 tuần vẫn tươi nguyên. Đĩa này chỉ cần xài mỗi thứ một nhúm.
_Lạc rang giã dối (tối rồi còn giã chắc housemates chửi chết nên khỏi giã lun)
_Nước trộn : 2 thìa đường + 1 thìa dấm + 1 thìa nước mắm + ít ớt + 3 thìa nước lọc. Lưu ý là tôi dùng fish sauce Knife của Thái vị nhạt hơn VN. Nếu ở VN thì chỉ khoảng 1/2 thìa nước mắm thôi.

Cách làm :
_Lần lượt cho vào đĩa : đu đủ bào, thịt bò khô sợi rồi rưới nước trộn lên.
_Cho thêm rau sống và lạc rang lên.
_Còn chờ gì nữa?

Nếu pha sẵn một bình nước trộn chua ngọt thì càng tiện hơn nữa. Nhưng lưu ý nước trộn này nên bỏ trong tủ lạnh nếu đã cắt ớt sẵn. Còn chưa cắt ớt thì bỏ ngoài cũng ko sao.

P/s : Thanks ss Linh về mấy cái đĩa. Nhờ chúng mà món ăn đẹp hơn nhiều.

Chè hạt sen đường phènRiêu cá

Comments

Anonymous 20. June 2008, 07:16

bupbenhoccon writes:

hihi,ngon qua ta. Khi nao phai lam lai moi chi do nha.

quabido 30. July 2008, 11:10

Em oi,món này làm chị thèm quá...chị làm bò khô 1 lần rồi mà ăn không giống..mà hinh nhu ngay xua chị hay gặp em bên bếp Xa xứ, phải không em?hihi, anyway, chị add em nhé...

Teppi 4. September 2008, 03:41

Trời đang mưa, tự nhiên đọc bài này của em làm chị thèm vác xe chạy ra Hàm Long quá, nhưng giờ này chắc chưa mở hàng, phải tầm chiều chiều mới có nộm Hàm Long.

Jane 4. September 2008, 11:39

Hihi. Em là học sinh Ngô Sĩ Liên nên ăn nộm Hàm Long từ lớp 5 đến đại học luôn. Chị hay ăn hàng nào? Em toàn ăn hàng cạnh trường, tuy mắc hơn nhưng có gan, gân và lòng rất ngon. Hàng nước cạnh đó bán trà đá cũng ngon nữa, dùng đúng trà nhài loại tốt nha. Em thích nhất trà đá ở đó. Mà ăn quen mặt nên cô chủ chiều em lắm ^^

Teppi 5. September 2008, 01:15

Chị hay ăn hàng ở trong ngõ cạnh trường ấy, hàng của cô Toàn béo p: . Hay ăn nộm bò+gân, thi thoảng còn có cả nộm chim sẻ.

Trần Nguyễn Việt Anh 10. August 2009, 11:22

Nói đến món nộm bò khô của chị tự nhiên thấy lòng mình cũng bùi ngùi lây. Có ai biết đâu giữa nơi xứ người mà vẫn có cô gái cất công đi làm bằng được món quà Việt như thế. Em cứ tưởng là ở Singapore cũng có khu phố hoặc chợ người Việt cho mình mua đồ chứ >_< . Tặng chị cái link này , từ nay về sau tự chế bò khô , khỏi mất công mua hay mang từ nhà sang nữa ^_^ http://dactrung.net/giachanh/noidung.aspx?BaiID=Ig75KJuqtzy4bl0h3%2B3jwg%3D%3D

Jane 13. August 2009, 13:59

Hì. Có chợ Thái bán đồ Việt Nam nhưng xa và mắc em ạ. Thịt bò khô chị cũng biết làm nhưng ko có lò nướng hoặc lò sấy nên đành chịu. Mà khi chị về chị cũng bận lắm ko làm đc, đành đi mua đem đi cho tiện ấy mà ^^

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31