Where I cook what I want

Nỗ lực cải thiện bữa ăn của sinh viên xa nhà

Phá lấu, gỏi miến tôm thịt và chè bí đỏ đậu xanh nha đam

Lâu lắm rồi em không updates blog, ko phải tại em lười nấu, cũng ko phải tại em lười chụp. Mà tại máy ảnh của em cục pin chai rồi nên ko chụp đc. Chụp bằng di động thì ko đẹp trừ phi chụp ban ngày. Nhưng con ma cà rồng (là em) chuyên gia ngủ ngày nấu đêm sad . Thôi thì hôm nay cày cục lặn lội làm phá lấu hận đời chụp đại bằng di động. Nhìn ko đẹp chứ ăn cũng ngon lắm ạ.


Chưa cắt


Cắt ra


Kẹp bánh mì với xà lách, rau mùi, dưa chuột, cà chua rồi rưới nước phá lấu lên love

Đây là lần thứ 2 em nấu phá lấu. Và thực chất món này ngoài HN ko có. Em mới ăn đúng 1 lần trong Nam thui à. Lần trước nấu ko thành công lắm. Lần này thử CT mới thì khá khẩm hơn nhìu.





Gỏi miến

Món này là một trong số các món sở trường của em. Tại khoái ăn rau mí ăn chua cay nên mấy món gỏi salad nộm Jane làm thường xuyên lắm. Trăm hay không bằng tay quen đó mà. Có gì xài nấy : tôm, thịt ba chỉ, xà lách, miến, rau mùi, ớt, hành tím, đậu phụ rán cắt sợi, dưa chuột, cà chua, lạc. Ăn đĩa này xong khỏi ăn gì thêm lun bigsmile .



Chè nha đam bí đỏ đậu xanh

Không phải món hum nay, em làm lâu rùi, cơ mà ai cũng thích hết. Đây là lần đầu em ăn bí đỏ đó. Nấu lên ăn y hệt như khoai lang mà ngon hơn, ko bị ngán. Chè hiện h đang có trong tủ là hạt sen bí đỏ củ năng mà lười chụp quá à.


Dưới này là mấy món làm lâu rùi mà quên ko show hàng



Lẩu Tom Yum




Bún ốc (ốc đóng hộp ăn chán chết, bù lại nước rất ngon nhờ ninh xương + có dấm bỗng)



Món nì chắc ai cũng biết bigsmile



Bún thịt nướng ai ăn tự cho vô kèm với nem rán. Đúng hơn là bún thịt áp chảo tại em ko có lò nướng.



Gà nấu cam ăn kèm với súp lơ xanh hấp.

Khi vợ mình biết làm bánh Gà sốt cam

Comments

dtklinh Monday, June 7, 2010 4:09:31 AM

Show hàng làm chảy nước miếng ừng ực. Em siêng thiệt á.

JaneJanePhung Monday, June 7, 2010 9:57:11 AM

Em lười như hủi í. Nấu đc một hôm thì hôm sau ươn người chả muốn nấu nữa nà.

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Monday, June 7, 2010 11:19:28 AM

món nào cũng quá ngon, phá lấu làm em thèm nhất vì em chưa ăn bao h, huhu

Unregistered user Monday, June 7, 2010 2:25:01 PM

Richuge writes: chào em gái :) khi nào về SG làm phá lấu cho chị ăn đi. Lâu lắm mới thấy em viết blog nên chắc toàn món xưa xửa xừa xưa nhỉ ;)

Unregistered user Monday, June 7, 2010 7:24:35 PM

HanhNG writes: Moi lan up 1 cai la moi nguoi an met xiu luon do Jane!...heheh... Mua cuc pin may anh moi di nho oi...(^__^)

JaneJanePhung Monday, June 7, 2010 9:31:24 PM

@HongMy: dễ mà ngon lắm. Nhưng Jane nấu chả bao h đong đo hết à, chưa ăn thì hơi khó nêm một tẹo.

@Richuge: gỏi miến và phá lấu em mới nấu hum qua đó chị, còn mấy món kia đúng là xưa như trái đất ùi

@chị Hằng: Hix, tháng nào cũng kêu có tiền đi mua pin, chưa mua thì đã hết tiền cry

Unregistered user Tuesday, September 14, 2010 4:54:53 PM

Candy writes: Hi Jane :D... Thấy nấu nhìu món ngon quá :X... Nhất là món Bún ốc ý :D... Tớ thèm lắm mà chưa bít mua ốc đó ở đâu ^^ Chỉ tớ chỗ mua ở Sing với ^^ Thank Jane nhìu lắm hihi :D www.candycancook.com

JaneJanePhung Thursday, September 16, 2010 8:00:41 AM

Mua ốc ở Sieng Song ấy bạn. Sieng Song ở Little India hay có ốc sống lắm đó bigsmile

Unregistered user Wednesday, September 29, 2010 9:12:45 AM

Candy writes: Thanks ấy :D... Tớ ở xa chỗ đó nên lười đi quá :D... K bít shop n save với fairprice có k nữa ^^ Mà cái hộp tên chi vậy :D... www.candycancook.com

JaneJanePhung Thursday, October 7, 2010 2:50:15 PM

Top shell meat hay sao í. Mấy loại shell meat í bạn. Cơ mà dùng bọn nó thì ko có nước ốc nên phải dùng nước xương. Nhớ chọn xương ống ko thịt nấu cho nước ko bị mùi thịt nhé. Nước phải trong, ngọt và ko có mùi thịt kìa.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Sunday, October 10, 2010 9:19:55 AM

Thèm dĩa gỏi quá hì hì..

JaneJanePhung Sunday, October 10, 2010 10:03:20 AM

Hì hì. Chị Liên cứ đùa em, chị làm nhoay nhoáy là xong chứ có gì mà phải thèm bigsmile

Me3thangnhoc Tuesday, October 12, 2010 4:39:33 PM

Nhin ma them qua di.. doi qua.... Con kg cho chi xin an voi..

Unregistered user Friday, July 29, 2011 10:16:57 AM

Giấu tên writes: Em ơi, post công thức Phá lấu đi. Chị thích ăn phá lấu kiểu này mà ko biết làm đâu. Chị được ăn mỗi 1 lần mà nhớ mãi.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31