Where I cook what I want

Nỗ lực cải thiện bữa ăn của sinh viên xa nhà

Danh sách đồ chuẩn bị Tết

Em làm cái này để ghi nhớ thôi ạ. Tết này về hơi lâu lâu lại có mua hành lý nên quyết tâm vác đồ về bớt nấu cải thiện bữa ăn cho 2 ông đàn ông ở nhà. Khổ, nhà có mỗi em trai với papa nên ko có em là cái bếp nó còn tệ hơn bếp nấu sinh viên ấy, đến con dao sắc cũng ko có.


Danh sách đồ đem về cho Tết

_Hộp nhựa các loại, bên này gom góp nhìu mà nhà chả có mà xài.
_Viên nấu Tom Yum, ở VN mua gói tom yum ăn hem ngon.
_Lá chanh Keffir.
_Lime juice dùng nấu ăn.
_bột ớt paprika
_Sốt tiêu đen
_Viên súp nấu canh
_Bột tỏi
_Bột carry
_Instant yeast
_Chảo cong + chảo phẳng
_Dao
_Khuôn cơm nắm
_Mành tre cuốn cơm
_Dụng cụ nấu bếp bên này ko xài.
_Sá sùng (đem về nấu bún thang ^o^)
_Mắm ruốc Huế
_Belachan (nấu penang laksa)
_Ziplock bag + túi nilon
_Cookies bag cho anh Tú



Danh sách đồ cần mua chuẩn bị ở VN:
_Mozzarella cheese
_Đế bánh pizza
_Nem chua
_Giò lụa
_Bột nêm, gia vị
_Bột ngô
_Dầu hào
_Bắp bò nguyên cái + thái mỏng, chân giò, thịt bằm, thịt ba chỉ, thịt chân giò cuộn (làm sạch chia ra bỏ ngăn đá)
_Xả + ớt (làm sạch bỏ ngăn đá)
_Me hạt
_Găng tay nilon
_Cà chua + chanh (càng nhìu càng tốt)
_Gói nem bỏ ngăn đá
_Ngâm măng khô
_Tôm làm sẵn bỏ ngăn đá
_Muối dưa
_Cánh gà bỏ ngăn đá
_Trứng muối + trứng gà
_Đậu phụ hộp




Danh sách đồ làm sẵn bên Sing đem về:

_Mứt dừa (3 màu)
_Mứt khoai lang dẻo
_
_

Tom Yum Bee HoonFood everyday

Comments

dtklinh Monday, November 15, 2010 7:12:36 AM

Góp ý chút, phần mang từ Sing về:

1. Lá chanh Kefir: mua nguyên cây con mang về trồng luôn đi em. Trồng trong chậu được đấy, nhà chị đang trồng nè.

2. Lime juice dạng bột hả? Nếu dạng bột thì ở VN có bán, của Knoor, chị đang dùng nè.

3. Mắm ruốc Huế: ủa, ngoài HN không có sao? bán nhiều mà.

JaneJanePhung Monday, November 15, 2010 9:01:28 AM

1. Nhà em hay lắm chị, trồng cây nào chết cây đấy, nuôi con gì đi con đấy. Em mà trồng rùi em đi nó cũng lăn ra chết à....

2. Lime juice dạng lỏng chị ạ. Rẻ bèo nhèo lun. 90cent/litre.

3. Mắm ruốc Huế có chứ, nhưng em về sát Tết, sợ ko có thời gian đi mua, mí lị em có lọ mắm ruốc bên này xài hoài ko hết, về nhà mua lọ mới làm chi cho tốn.

dtklinh Monday, November 15, 2010 9:17:47 AM

Lime juice gì rẻ thế nhỉ, mà được bao nhiêu kg hành lý mà vác lắm thế bigsmile

JaneJanePhung Monday, November 15, 2010 5:46:46 PM

20kg chưa kể xách tay tình yêu ạ bigsmile . Cơ mà Tết lạnh nên quần áo của em bên này hem xài đc, mang ít quần áo thui ^^

Unregistered user Thursday, December 9, 2010 10:10:43 PM

Thảo writes: Em ơi chị thắc mắc tí, danh sách đồ cần mua chuẩn bị ở VN là để đem trở lại qua Sing hay là cho Tết thế? Chị thấy ghi cả cà chua với chanh thì chắc là để chuẩn bị Tết phải hem? Hé hé...ăn nhiều món ngon thế nhở?

JaneJanePhung Friday, December 10, 2010 4:39:00 PM

Đồ cần mua ở VN chị ạ. Còn danh sách trước (đồ đem về) mới là mua ở Sing mang vìa bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31