Cháo sườn, xôi xéo và cơm bình dân
Sunday, May 31, 2009 7:37:07 AM
), mà lại được cái độc tài có thừa
, vậy nên thích gì nấu nấy bắt cả nhà ăn
. Đầu tiên là xôi xéo nhé. Em thì thấy ngon mà mấy đứa miền Nam ở cùng kêu ầm lên là ko có thịt à

Cháo sườn nè, ko có quẩy nên bắt chước chị Khai Tâm lấy spring roll pastry cắt sợi rán giòn. Ăn ngon phết ta ơi

Tom Yum soup (thiếu lá chanh)

Tôm rim

Su su xào

Em còn gỏi gà bắp cải mà chụp bị hỏng nên thôi khỏi đưa lên
. Đám nhà em nó đạo thịt nên đứa đạo rau đạo đậu (phụ) như em đến khổ sở. Với em thì chỉ 1 bìa đậu phụ luộc chấm muối tiêu chanh là xong bữa rồi, vẫn thấy ngon ấy chứ.













NgocLinh Catherine's Mummyhoangnguyenyennhi # Sunday, June 14, 2009 7:46:46 PM
JaneJanePhung # Monday, June 15, 2009 6:23:21 AM
NgocLinh Catherine's Mummyhoangnguyenyennhi # Thursday, June 18, 2009 6:34:13 PM
Thảo Nguyênnheo196 # Thursday, July 16, 2009 9:42:46 AM
Sao mình nấu tôm bao giờ cũng bị khô chứ không mỡ màng và ngon mắt như của Jane nấu nhỉ?
JaneJanePhung # Friday, July 17, 2009 5:35:20 AM
Thảo Nguyênnheo196 # Monday, July 20, 2009 7:48:10 AM
Bibongyeu06 # Tuesday, August 4, 2009 4:03:37 PM
Chipthienbaonhi # Wednesday, September 23, 2009 1:44:10 PM
mời bạn ghé nhà tớ nhé
http://my.opera.com/thienbaonhi
Me3thangnhoc # Tuesday, January 19, 2010 12:09:47 AM
JaneJanePhung # Friday, January 22, 2010 4:53:33 AM