Where I cook what I want

Nỗ lực cải thiện bữa ăn của sinh viên xa nhà

Tom Yum Bee Hoon

Cuối tuần rảnh rỗi hứng chí và thể theo yêu cầu của bạn cùng phòng nên em Jane nấu Tom Yum Bee Hoon (tức là bún Tom Yum ạ). Món này em làm về cơ bản là khẩu vị Thái nhưng có gia thêm vài thứ em thích ăn, kết quả tô bún không khác gì cái lẩu. Nhưng mà món này vốn ko có rau, ăn nóng lắm. Nên em thích cho thêm đậu phụ với rau vô. Còn nấu 2 nồi nước mát : trà hoa cúc và barley để giải nhiệt nữa chứ. Món này ăn tốn lắm nha. Tiếc là hum đó em quên mất ko mua lá chanh với nấm rơm, nhưng về cơ bản mùi vị vẫn ko sai. Tom Yum là món dễ gây nghiện, ăn rùi khó quên bigsmile.




Tất cả nguyên vật liệu, còn thiếu lá chanh và nấm rơm quên ko mua.



Chất đạm trong món ăn nà: Tôm và mực, chung quanh là xả, ớt và riềng.



Rau muống và cải thảo.



Rau mùi (Ngò- parsley), cà chua, cá viên, đậu phụ non. Thực ra rau mùi bên này hem giống VN lắm, nó là một giống khác.



Gia vị Tom Yum và viên gia vị gà. Nồi nước trên xài hết 7 viên Tom Yum và 2 viên gà đó.



Nước mắm và lime juice (có thể thay bằng nước cốt chanh). Nhưng lime juice này nấu lên ko bị đắng, nước cốt chanh thì mọi ng` bắc ra hãy cho kẻo đắng nhé.



Bún sợi to



Nguyên liệu đã làm chín. Ăn ko hết cất vô tủ lạnh khi nào ăn sắp vô bát trần nóng chan nước là đc.



Nồi nước dùng : xả + riềng đập dập, rễ parsley và ớt quả hầm lên.



Rau mùi (ngò) đã rửa sạch, khi nào ăn thì thả vài cọng lên trên cùng.



Bát bún của Mai, ăn với cải thảo. Tại Jane hem ăn cải thảo , trừ phi dùng làm kim chi.



Bát bún của Jane, ăn với rau muống. Rau phù hợp nhất với món này là cải thảo, rau muống và 1 loại xà lách bên này kêu là local lettuce.



Cuối cùng là chân dung đầu bếp ạ chef

Ai là cọc, ai là trâu?Danh sách đồ chuẩn bị Tết

Comments

dtklinh Monday, October 25, 2010 1:23:23 AM

Hehehe, món này tớ ghiền nè, nhà tớ nấu hoài, sẵn trồng luôn cây chanh Thái trên lầu để sẵn sàng mọi lúc mọi nơi luôn. Nhìn tô này thì tớ thèm nữa, chẹp chẹp, cho tớ ăn ké nhé.

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Thursday, October 28, 2010 2:19:06 AM

Em ơi, món này nấu mất nhiều giai đoạn dữ vậy hả? Sao chị thấy nhiều hình chụp món Tom yum trên mặt tô có màu đỏ nhiều lắm, chắc họ cho thêm hạt điều hả em?

Đầu bếp có người phụ chụp hình, sướng nhe!

JaneJanePhung Thursday, October 28, 2010 5:02:50 AM

Hì hì. Trừ tấm chụp em còn lại mấy tấm kia là em chụp mà chị. Màu đỏ nhìu lắm mà đó là do cái gia vị tom yum thui chị ạ. Cái chính là vị kìa. Có loại Clear Tom Yum trong veo veo mà cay điên lun í bigsmile. Tom Yum này em nấu như lẩu í, tại thích gì cho nấy vô mà. Nhưng ăn thế mới đủ chất chứ nhỉ ^^

Unregistered user Friday, October 29, 2010 2:47:15 PM

HanhNG writes: Chị thích cả 2 thứ cải thảo & rau muống thì làm sao..heheh... Nhìn mấy em tôm nằm xếp lớp và 1 em mực nằm "chềnh ềnh" thấy ghét luôn à...(^__^)

Unregistered user Thursday, November 11, 2010 9:24:08 AM

Luke Nguyen writes: Vietnam’s spectacular northern countryside, visiting the natural wonders of Ha Long Bay, stopping at the bustling and French inspired Hanoi and all the way to the beautiful mountains of Sapa. Along the way he prepares dishes in locations that represent an authentic Vietnam http://www.sbs.com.au/shows/lukenguyen/about/page/i/3/h/Season-II-Sneak-Peek/

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31