Skip navigation.

My little space to be free...

JasmineHa

November 29, 2008

November 29, 2008 magnify
pic: from Xom Nhiep Anh


At the moment, my feeling is not good. Whenever stop to think how I am now, I never satisfy.

A family, still consisting of some conflicts but enough happy and careful.

A condition, still not provide me with all needed things but I have learned from the life that there are too many people for whom it takes years to find a so so condition like I have.

A good environment, where I have the chance to meet with many gifted people. They are mostly kind. It's better than many teenagers who are thrown in the life so early and the dangers are always around them.

A love. It's hard to find a suitable adjective caused a single word is not enough to express. It can't be denied that we sometimes get trouble. But I believe in our desire and our ability to get over them. This maybe the first time I tell it aloud here. Being regarded as a secret place, I used not to talk about it so much.

The fact is so bored. I am a lazy cat who always go to bed early, delay the work as long as possible and too lazy to change the current problems. Huhu.


The lyric seems rather long. But every word is worth reading and try to make it into reality.


Bring it all back


Don't stop never give up
Hold your head high and reach the top
Let the world see what you have got
Bring it all back to you

Hold on to what you try to be, your individuality
When the world is on your shoulders
Just smile and let it go

If people try to put you down
Just walk on by don't turn around
You only have to answer to yourself

Don't you know it's true what they say
In life it ain't easy
But your time's coming around
So don't you stop trying

Don't stop never give up
Hold your head high and reach the top
Let the world see what you have got
Bring it all back to you
Dream of falling in love
Anything you've been thinking of
When the world seems to get too tough
Bring it all back to you

Try not to worry 'bout a thing
Enjoy the good times love can bring
Don't keep it all inside you, gotta let your feelings show

Imagination is the key, cos you are your own destiny
You never should be lonely, when time is on your side

Don't you know it's true what they say
Things are set to try you
But your time's coming around
So don't you stop trying

Don't you know it's true what they say
Things happen for a reason
But your time's coming around
So don't stop trying

November 26, 2008

November 26, 2008 magnify

pic: from internet

Tối. Quần thụng, lại còn vẩy nữa. Đi mà cứ ống chân này đạp vào ống chân bên kia ý. Cộng thêm cái dép búp bê đế bệt. Làm cho cái đứa vốn khiêm tốn về chiều cao của mình lại trông càng giống nấm. Thế nhưng mà mình thích. Choàng thêm cái khăn len có 2 cục bông, vừa đi vừa vo vo trong bàn tay. Một cảm giác người lớn cực, đằm xuống 1 chút, nhẹ nhàng hơn, để ý hơn, hay cười hơn, dễ tha thứ hơn...Làm mình tự nhiên muốn viết. 11h rồi. Đi thôi!!!


November 21, 2008

Sáng dậy gửi mail và tìm contacts.

Mãi đến 8h hơn mới xuống ăn mỳ. Và mình đã bị mẹ xạc cho 1 trận vì tội giờ giấc lung tung, lười làm việc nhà, viện cớ bận bịu, bla bla bla. Để xoa dịu lòng mẹ, mình đã đi giặt và phơi cuốn áo mặc dù chuẩn bị đi học rồi. Kệ, cứ làm cho mẹ đã.

Gần 10h kém 10 mới đến lớp. May mà mic chưa lấy nên cô cho làm bài kiểm tra điểm danh luôn. Xong rồi học. Bao nhiêu thứ để học. Cô lại còn dạy hay, 1 phút ko nghe cô nói thì thể nào cả buổi cũng ko thể bắt kịp lại được nữa. Đến giờ ra chơi cả nhóm ngồi bàn kế hoạch đi chơi giảm xì trét ngày mai, lên Phủ Tây Hồ và sẽ đi ăn bún ốc^^.

Đi học về sà ngay vào mâm cơm. Hôm nay có cả chị Liên và anh Tùng nên rất đông, được cái ai ăn cũng khoẻ:d. Xem phim "Chuyện tình Minh Châu" tức anh ách vì cái thủ đoạn bì ổi của thằng anh cả với cậu em giai, hừ hừ.

Nghỉ 1 lúc rồi đi làm luôn. Hôm nay đi lên chỗ cầu vượt thấy lạnh thế. Đến công ty làm gặp mọi người, ngồi làm, ngồi ngắm 1 chút, ngồi hóng 1 chút :d. Vui nhất là lúc mình đang nghe bài "Chim trắng mồ côi" = Xalo/Amnhac , anh Kiến Hưng xuất hiện, hét lên, như vớ được vàng ý :d. (He is responsible for that function of xalo). Mọi người theo ý kiến chủ quan thì vẫn có 1 số trang tìm nhạc khác tốt hơn, còn mình thì cứ thử cây nhà lá vườn đã, thân thiện hơn, nhiều lúc nghe nhanh hơn do dung lượng ko quá cao.

Đến giờ tan tầm thì đi về. Lại lạnh, à quên chưa kể chiều nay trên công ty thấy rất mệt. Mũi hăng, 1 tí lại ướt, 1 tí lại ướt, giọng ngàn ngạt, đầu óc thì choáng váng khó chịu. Ôi thế là... Mình đang sợ mai khéo chả đi được thì buồn hơn chấy cắn :frown:(. Lúc trên đường về, lẫn lộn bao nhiêu cảm xúc...Chắc là do mệt gây ra.

Về nhà lại sà vào thái thịt, ăn và ăn. Rửa bát xong cô Thanh - cô hàng xóm rủ đi mua bộ đồ. Mặc dù rất muốn nghỉ, nhưng vì biết cái chỗ đó nó rẻ, nó chất lượng được, gần nhà mình (Đông Tác, gần Chùa Bộc) nên đành sụt sịt ra đi. Oài công nhận là nhiều đồ, mà rẻ. Cầm 100k đi khéo là mua được 2 bộ dài tay chứ chả đùa. Mình mua 1 bộ, mua cho mẹ 1 bộ nữa ^^

Rồi mình ngồi chơi với Minh Anh, ra ngồi học, ngồi blogging thế này đây.

Điện thoại của mình giờ đang rất đơ, bao nhiêu người nhắn vào máy mình mà chả nhận được.

Thôi mình đi ngủ đây. Hi vọng ngày mai sẽ có 1 điều khác.

Giờ mình đang dần hiểu, cái gì cũng có 2 mặt tốt và ko tốt, cho dù là cái tốt đẹp nhất hay nhì.



November 19, 2008

Being tamed in THIS. I don't like this feeling. No own decision. So dependent. Where's myself?
Hope that what has been forced to do will turn into a good result.

Giờ cong m.... lên mà ngồi viết Writting assignment. Vèo phát đã đến thứ 5.
Này thì cảm hứng.
Này thì tài liệu.
Này thì 5 đoạn, này thì 400-500 chữ.
Này thì ngôn từ phong phú với chả đa dạng.

Còn đêm nay mà :smile:)

Mai rồi ...
20-11 nhé :x
Happy birthday to em, Thuý nhé :x. Chúc em tuổi mới học hành yêu đương đều phơi phới :wink:)
Gặp lại 12B nhé :x
Cô trò nhé :x
Về lại Chuyên Ngữ nhé :x
Trường cũ, lớp cũ nhé :x
Ảnh ọt tứ tung nhé :x
Mỳ tôm chanh nhé :x
Xôm tụ nhé :x

Xong. Học


November 14, 2008 [Họng]

pic from Xom Nhiep Anh
Mấy ngày hôm nay trăng thanh gió mát, gần rằm. Buổi sáng nhìn trời cũng thấy trăng, trắng mờ
Buổi chiều đi làm về cũng thấy trăng, vàng sẫm
Buổi tối lúc ngó ra ngoài ban công thấy trăng, sáng vằng vặc
Kể ra được nhìn lúc trăng nhô lên, thì thật là tuyệt...:smile:


Họng của tớ giờ đang rất đau.
Cứ như có 1 cái gì đó ở cổ, lần nào nuốt xuống cũng đau và vướng.
Đấy, chán chưa.
Trời này sáng thì lạnh, trưa thì nóng, không khí thì hanh khô, tóm lại là dễ đau họng đấy nên mọi người cẩn thận nhé.
Tớ đi ngậm nước muối đây.
À, chúc mọi người những ngày cuối tuần vui vẻ!

Ngọc Hà

November 07, 2008

November 07, 2008 magnify
Pic from Internet

SC MÀU

Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang
Một màu nâu nâu, một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng

Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm
Thời chinh chiến đã xa rồi sắc màu tôi
Một màu đen đen, một màu trắng trắng
Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng

Một đường cong cong, nối bao đường vòng
Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong
Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối
Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu

Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình

**************************

Tự nhiên mình có cảm giác giống như khi nghe bài hát này.
Mông lung, chóng chánh, và cũng khó hiểu nữa.



November 02, 2008


Khiếp.
Mấy ngày mưa xót cả lòng.
1 phần vì lâu lắm rồi chả ngày nào ở nhà cả ngày nên mới có được 2 ngày mình đã thấy cuồng chân cuồng tay (hư thật>.<).
1 phần vì lo cho ông bà nội. Trong Định Công ngập kinh người, gọi là ngập là còn nhẹ. Bố nói đi xe đạp vào trong đó thì bà chả biết bố đi bằng cái gì (vì nước lấp đi cả cái xe). Hôm trước là vậy, bố còn đưa thức ăn được cho ông bà, hôm nay đi vào thì chịu, phải gửi người khác để một lúc sau ng ta có thuyền mà đi vào. Kinh hoàng. Lại còn mất điện nữa. Chỗ ông bà như bố mẹ nói là vùng rất trũng (gần nhất Hà Nội nên sao mà tránh được). !!!!


Ơ mà, cả mấy ngày Hà Nội ngập lụt, mình toàn ở nhà nên chả biết tình hình thế nào. Thấy mỗi cái ngõ ngập, nhà thì may còn chục phân nữa nước mới vào. Mình cứ thấy tiếc tiếc :d

Mấy ngày ôn thi, để chỉnh đốn cái thói vừa ăn cơm tối xong là đi ngủ (vì tớ đi cả ngày mà ), mình lượn đi lượn lại dưới nhà, vào đúng lúc mẹ xem cái phim có tên là "Con đường hạnh phúc". Thấy thích thích đoạn điệp khúc:

Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời
Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em
Người yêu dấu hỡi,dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi
Vì em biết rằng con đường hạnh phúc là anh









<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

October 29, 2008 <i></i>

...
If a picture paints a thousand words
Then why can&#39;t I paint you
The words will never show
The you I&#39;ve come to know

If a face could launch a thousand ships
Then where am I to go
There&#39;s no one home but you
You&#39;re all that&#39;s left me too

And when my love for life is running dry
You come and pour yourself on me

If a man could be two places at one time
I&#39;d be with you
Tomorrow and today
Beside you all the way

If the world should stop revolving
Spinning slowly down to die
I&#39;d spend the end with you
And when the world was through

Then one by one the stars would all go out
And you and I would simply fly away
...

P/S: I have shared this song with many people. I love it so much from the melody to the every words. I want them to love this song too.
I often turn it on at a silent night when I want to stand in the bacon and look at the sky.
It seems that I can fly. It helps me make some matters simple.





October 23, 2008 [Như ngày xưa ... đến]

Image from: Internet

Chắc chắn có nhiều người viết về ngày hôm nay. Ngày gió mùa về...Hôm nay không phải là ngày đầu tiên gió mùa về trong năm. Chỉ là vì hôm nay tự nhiên có thời gian để mình ngồi viết, một chút xíu.

Gió mùa về. Không biết tự bao giờ mình đã thích cái cảm giác khi gió mùa về. Mình thích cảm giác tối hôm trước còn áo cộc quần đùi đi ngủ. Sáng dậy đã hít thở không khí lành lạnh, khô và hanh. Nhận thức về gió mùa về, có thể nói là từ năm lớp 7 hay lớp 8 gì đó (mình cũng ko nhớ rõ) học bài "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam. Nghe cô giáo bình về tác phẩm, và hình như sau đó một thời gian rất ngắn mình đã được chứng kiến gió mùa về, đúng như những gì nhà văn Thạch Lam miêu tả trong truyện. Và lúc đó mình thấy sao lạ kỳ....

Cứ như vậy, niềm háo hức gió mùa về đã trở thành thói quen của mình khi mùa thu sắp qua và mùa đông gần đến. Mình chăm chú theo dõi dự báo thời tiết để xem khi nào gió mùa về. Mình háo hức đón chờ và luôn chào đón "gió mùa" với nụ cười thật tươi như đứa trẻ đón nhận món quà bất ngờ nào vậy.

Mình nhớ có lần, Huyền (bạn đại học) hỏi về niềm yêu của mình đối với Hà Nội, Hà Nội trong Hà là gì. Mình đã trà lời đó là "gió mùa", đúng hơn là "chuyển mùa". Mình thích thú miêu tả cho Huyền nghe cái cảm giác mọi vật thay đổi chỉ trong một đêm. Gần như là tất cả ...

Hôm nay gió mùa cũng về. Không nhẹ nhàng như mình nghĩ. Trời đất tối um lại vào lúc chiều. Gió lốc thổi mạnh. Mọi người tíu tít đi về nhà cho kịp, tránh mưa tránh gió. Mình cứ nghĩ mình sẽ sợ lắm, sẽ run lắm khi đi ngoài đường trong cái tiết trời như vậy. Nhưng hoá ra lại không. Mình chậm rãi thôi, cảm nhận cái không khí lạnh đang ùa về. Lại một chút gì đó thân thuộc. Hi vọng sẽ không còn đợt nóng nào nữa. Hi vọng mùa đông, mùa của ấm áp đã thực sự đến :-)

[Ngọc Hà-23/10/08]

October 20, 2008 [Ừ thì 20-10:x]

Lượn lờ một lúc thấy đến ngày hôm nay,20-10 chị em tíu tít hơn cả các anh em;)). Chúc nhau nườm nượp. Mình cũng ko phải ngoại lệ. Mình cũng muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến một nửa còn lại của thế giới. Đó là bà, đó là mẹ, đó là bác, đó là cô, đó là những bạn gái và cả những em gái dễ thương xinh xắn nữa:x.


Những điều ngọt ngào nhất sẽ đến.
Những bó hoa đẹp nhất sẽ đến.
Những món quà ý nghĩa sẽ đến.
Những tình cảm trìu mến nhất sẽ đến.
Và cà những lời chúc tốt đẹp nhất nữa.

Ơ mà 20-10 xì tin tí chứ nhỉ :x :x :x


Photobucket