Skip navigation.

My little space to be free...

JasmineHa

October 16, 2008

Photobucket
Among the pictures I like best.
The brightest smile
The happiest time with my friends and in a new place
Breathe the strength into my dream
Say good morning and live a day of life :wink:

October 14, 2008

October 14, 2008 magnify
This is the picture I wanted to draw yesterday.
But I didn't.
So today I do.
It isn't the reason for my bad mood today.
Riding the motor on the street, I unexpectedly realized that I had been so bad.
Bad in a perfect way.
Bad at myself and some people.


October 10, 2008

Ôi hôm nay ngồi viết được blog này, thích quá

Bao nhiêu chuyện để note lại, tích tụ từ tuần trước trước rồi.

Entry lần trước có cái ảnh ăn hỏi của anh Hải, 2 anh chị đã làm đám cưới và cũng đi trăng mật về rồi:d

Hôm đó mưa như trút nước, mình lon ton ở buổi họp báo Xalo chỗ khách sạn Melia (sáng đó đi nhầm khách sạn mới đau. Ăn gì mà "ấy" thế!)

Cả tuần hì hụi chuẩn bị cho tiết mục kịch về ER của AIESEC. Nhớ có 2 hôm họp mặt :1 lần đi rõ tắc đường (hôm đó là định đi về nhà rồi cơ nhưng mà ử rẽ vào được ngõ nên lại cố len đến trường; lần 2 sáng sớm hôm chủ nhật, đêm trước trởi mưa như trút nước, lúc sáng đến cũng mưa, cả Group vẫn hì hụi tập kịch trước cái phòng WC của KTX :smile:)

Tham gia buổi Seminar của AIESEC từ sáng cho đến chiều tối. Very useful and motivated!

Mấy đứa trong nhóm giao dịch TMQT liên lạc, phi xe về làng Chàng Sơn Hà Tây (nghề làm quạt) trên cái đường Láng Hoà Lạc, bụi coi như ko còn gì bằng, chiều tối đi về, chả nhìn thấy xe cộ đâu, có mỗi tí ánh đèn chiếu, về đến nhà lau mặt xong chả dám nhìn giấy >.<. Nhưng mà vui, quay phim, giao lưu với bác nghệ nhân. Cũng rất bổ ích và vui vẻ^^

Lỡ mất vụ đi Đường Lâm và Tản Đà Resort ở công ty, tiếc ko biết để vào đâu cho hết :frown:(

Hôm qua vừa làm sinh nhật cho mẹ. Minh Anh dàn Chương trình, chị Hà hỗ trợ kĩ thuật và hoàn thiện nội dung. Ăn mặn, ăn ngọt , hát hò biểu diễn, phát biểu cảm nghĩ...Chắc là mẹ cũng thấy vui lắm :x :x :x

********************************

Gọi là bận thì cũng ko phải, nhưng mà vì cứ đi cả ngày nên tối về là mình chả học hành cái gì cả. Leo lên giường ngủ 1 mạch đến sáng dậy. Sáng nào cũng thức dậy trong cái sự đau đớn đã để thời gian quá lãng phí, cơ mà ko ngủ thì bó chiếu, ko làm được cái gì cả. Cái này cần chấn chỉnh, vì công việc sẽ ko giảm đi mà kì thi lại sắp đến rồi. 25 thi Chính sách, 1/11 thi Giao dịch. Hôm nay đã được cô doạ là bộ đề mới rất chi là updated, nên ko đọc nhiều sẽ toi :|

********************************

Tranh thủ gửi lời hỏi thăm đến mọi người. Hi vọng ai cũng đều rất khoẻ mạnh và làm tốt mọi việc. Chúc cho những ng bạn với những kế hoạch mới, quyết định mới sẽ nhanh chóng đi vào quy củ và ko bao giờ cảm thấy confused. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^____^

October 01, 2008

October 01, 2008 magnify
Photo : my aunt, her son (Bon) and my mother in the "ăn hỏi" of my elder brother


Being mentally and physically sick.
Deadline : 8.30 pm tonight

September 27, 2008 [Start something new]

Hôm qua mình nhận được tin.

Mình chính thức trở thành AIESECer.

Nghe tên có vẻ lạ, khi nghe mình nói thì nhiều người chưa biết AIESEC là gì. Mặc dù AIESEC là tổ chức sinh viên lớn nhất thế giới nhưng cũng mới đến Việt Nam từ năm 2006. Mọi điều về AIESEC mọi người có thể tham khảo qua trang web chính của tổ chức www.aiesec.org hoặc qua blog của AIESEC Hà Nội www.aiesec-hanoi.info. Mình vẫn nhớ hôm đến phỏng vấn, chị Nhung có hỏi "Nếu làm cho AIESEC một thời gian mà em thấy ko được như mình mong đợi thì em sẽ quyết định thế nào?". Mình có nói với chị rằng : Ngay từ khi apply em đã xác định những điều học được khi tham gia AIESEC, điều mà em kì vọng ở tổ chức là em sẽ được làm quen với rất nhiều các anh chị pro, học hỏi kinh nghiệm, được cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp, được sống và làm việc trong môi trường quốc tế, sử dụng tiếng anh 24/24 và nhất là em kì vọng vào sự đóng góp của mình cho AIESEC, ngày càng chứng tỏ AIESEC là

THE INTERNATIONAL PLATFORM FOR YOUNG PEOPLE
TO DISCOVER AND DEVELOP THEIR POTENTIAL


Làm cho AIESEC có nghĩa là trong tương lai mình có thể sẽ ko làm cho TVM, ko cống hiến cho xalo.vn nữa. Mình sẽ ko còn đến công ty vào các buổi chiều làm việc, sẽ ko còn gặp các anh chị trong nhóm hay các anh bên nhóm công nghệ. Mình thấy tiếc nhiều điều. 4 tháng, 4 tháng làm việc cũng đủ cho một sự gắn kết và lưu luyến. Hi vọng mình có thể sắp xếp thời gian để vẫn tiếp tục được công việc ở công ty. Mặc dầu mình biết là khó. Cho dù có làm tiếp hay ko, mình vẫn muốn gửi đến các anh chị những lời cám ơn và lời chúc cho TVM hay xalo nói chung sẽ ngày càng thành công và trở thành công cụ tìm kiếm thuần Việt đánh bại Google ở Việt Nam.

Làm càng nhiều, áp lực thời gian càng lớn, mình thấy càng thích cho dù ko thể ko mệt, mình học cách quản lý thời gian và set deadline cho tất cả mọi công việc bao gồm cả học hành nữa. Hope for many things ...

1 cuối tuần mưa và ....

Nghe trực tiếp Never had a dream come true thấy hay quá. Tặng mình

I never found the words to say
You&#39;re the one I think about each day
And I know no matter where life takes me to
A part of me will always be with you
You&#39;ll always be the dream that fills my head
Yes you will, say you will, you know you will, baby
You&#39;ll always be the one I know I&#39;ll never forget


September 20, 2008 [Yêu truyền hình]

Yêu truyền hình.
Đó là điều mình nhận ra từ hồi xưa, rất xưa.
Ko phải vì mình thích xem quảng cáo, xem phim hay xem ca nhạc.
Mà là mình thích các chương trình thời sự. Đặc biệt nhất là thời sự lúc 19h.
Xem nhiều rồi đến lúc mình thấy thần tượng anh Quang Minh. Nói hay, diễn cảm tốt, có phong cách.
Và rồi mình thích được làm trong ngành truyền hình. Mình muốn trở thành 1 BTV nhất là ở các chuyên mục đời sống văn hóa xã hội.


Lâu rồi mới chăm chú xem 1 CT thời sự. Bình thường lúc 7h tối hay bật ti vi lên. Xem phần giới thiệu CT, nếu có cái gì hay thì xem tiếp, còn ko thì đi làm việc khác.

CT ngày hôm nay rất hay, vì có rất nhiều phóng sự "nóng".
Đầu tiên là tình trạng truyện của trẻ con mà toàn in ấn những hình ảnh người lớn, yêu đương, ko phù hợp,gây ảnh hưởng tới tâm lý trẻ. Điều đáng nói là các cuốn truyện này đều được cấp phép in ấn lưu chiểu. Lại còn có cả nhà xuất bản Văn hóa thông tin dính dáng vào nữa.

Sau đó là đến vụ tòa tổng giáo mục đòi đất số 42 Nhà Chung hiện đang được thành phố quy hoạch làm công viên cây xanh và thư viện. Nhớ lại vụ giáo sứ Thái Hà trước đây nữa, dạo này tình hình chính trị trong nước có vấn đề . Làm 1 đứa mù chính trị như mình cũng muốn quan tâm. Tự do tôn giáo thì cũng trong khuôn khổ, chứ lợi dụng niềm tin vào Chúa để truyền giáo những điều ko tốt hay ảnh hưởng đến đất nước thì đáng trừng trị nghiêm khắc.

Đoạn cuối, còn trích câu nói của ông Ngô Quang Kiệt- tổng giám mục địa phận Hà Nội rằng ông ấy thấy nhục nhã khi đi ra nước ngoài mà lại cầm hộ chiếu Việt Nam. Cái này thì ... Mình rất ghét những người không đóng góp được gì mà còn xỉa xói vớ vẩn. Nhớ lại cái vấn nạn đi du học của học sinh, 1 đi và ko bao giờ trở về. Đi thì có thể đi. Ko về cũng được. Nhưng đừng có ở xứ người mà nhìn về VN khinh khỉnh, coi thường. Chả làm được cái gì có ích thì thôi lại còn bôi bác. VN có tiêu cực, có tham nhũng, đáng để chê nhiều chuyện. Nhưng đó là lỗi cá nhân.
Còn đất nước ... là 1 phạm trù rộng lớn và thiêng liêng lắm, với mình là vậy.

(15 minutes to relax)

September 15, 2008

September 15, 2008 magnify
Thật nhiều sự thay đổi.

September 05, 2008

September 05, 2008 magnify
Thích quá!

Mặc dù bài vở rõ lắm, mặc dù vẫn thấy thời gian đi đâu hết, mặc dù ít thời gian thăm nom mọi người :d

Nhưng vẫn vui lắm :x :x :x

Vì có cảm giác thèm ăn (lâu rồi ko có cảm giác này, chỉ có đói thì và vào mồm, và xong là xong, tức là ăn = ăn ý, ko phải ăn = hưởng thụ)

Vì thỉnh thoảng được sống theo cách "phi như ngựa" ý :smile:)

Vì mình thấy yêu lắm những lúc relax ý :-*

À hôm nay vừa mua được 1 giỏ cây treo có lá rủ kiểu như mình vẫn thích ý (giống cái ảnh kia kìa :d).
Mình sẽ gọi là "em cây".
Mỗi sáng vào đánh răng rửa mặt sẽ nhìn thầy em cây trên bệ cửa sổ.
Lúc đi về cũng sẽ thấy em cây rồi sẽ lấy vòi hoa sen tưới nước cho em cây, phun phun thích thế.
Và có thể em cây của mình sẽ béo tốt và nở hoa.
Ôi nở đúng dịp Tết thì tốt . Đợt Tết năm ngoái mình đi hỏi 1 cây tương tự là gần 100k , thế mà em cây của mới gần bằng 1 bát phở.

Mình rất yêu em cây của mình (giống hệt văn Minh Anh đấy)

-------------------------------------

À đấy quên mất.

Lúc nãy điện cho Giang, Giang hỏi Hà hôm nay có về trường ko?. "Ơ, sao tự nhiên lại về trường?. Có vụ gì à".

Ôi mình đã quên mất, quên hoàn toàn là mình đã mong chờ ngày khai giảng ở Chuyên Ngữ thế nào vào năm thứ 1. Háo hức vừa vừa vào năm 2 và rồi đến năm 3 thì ... :-s.

Nhưng dẫu sao mình cũng thấy vui và tự hào với các em CNNers bây giờ lắm. Vụ 10+ trường mình vừa rồi chắc cũng nổi ^^. Giữ vững tinh thần học hành và năng nổ hoạt động hơn nữa, có ích hơn nữa :x :x :x I&#39;m so proud of you !!!

August 31, 2008 [Hope so]

Ở nhà ăn với uống, mệt thế.
Còn tận 2 ngày nữa.
Ôi dời số phận của những ngày nghỉ tươi đẹp
------------------------------------
Đang điền application form của AIESEC. Oằn thế, chả biết có qua cái vòng loại hồ sơ ko :smile:). Trong form có phần Hobbies and Interests. Mình cứ nghĩ mình là cái đứa siêu siêu nhàm chán. Ấy vậy mà ko phải. Mình yêu hơi bị nhiều thứ . Có ai có sở thích làm vườn như mình ko nhỉ
-----------------------------------
Khổ ghê cơ.
Ngày bình thường đi đi lại lại chả sao.
Tự nhiên thấy đau đầu và đau họng.
Chán >.<
----------------------------------
Hôm nay bất chợt nhìn thấy cánh đồng hoa oài hương (Lavender field). Thanks em Hà đã cho chị ấn tượng với loài hoa này.
Màu tím rất đẹp.
Cách hoa mọc cũng đẹp.
Ko kiêu sa nhưng vẫn hút hồn.

Càng làm mình thèm và muốn cái cảm giác đi đây đi đó with my partner . Thật là muốn lắm lắm ý !!!

"Có những giấc mơ hay điều mong ước hâm hâm 1 tí lại có thể lead em đi rất xa đấy"



August 29, 2008 [Em về tóc xanh]


Một sớm em về tóc xanh

Mây trắng thương em níu vai

Một sớm em ngồi đây nói cười

Mùa xuân bay ngang ghé thăm

Còn đó chăng đôi vai ướp thiên hương

Nuôi cây trái chín

Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào

Về tìm yêu dấu xa vời

Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn

Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn

Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên

Xin dâng người một dây đã đứt

Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui

Dây đàn chùng quanh giấc mộng

Này một yêu thương đã tắt đêm qua

Trông chờ bàn chân em đến

Viết lên con tim câu thơ buồn

Để nghìn năm sau hóa đá

Thôi nghe em tóc kia còn xanh

Thì xin cứ an lành.