Viết để viết
Sunday, October 26, 2008 5:37:00 PM
Viết là viết cho ai ???!
Mà cho ai thế này ? Cũng chẳng biết, chẳng rằng. Chỉ biết ta thích một mình. Hiện tại là thế. Không muốn che dấu cảm xúc khi buồn nữa, để rồi lại quen thói cười khi ra đường mà lòng cứ rối. Sai lầm khi quá cô độc cho nỗi buồn của chính mình. Đã lâu, tôi không có chút vui để chia sẻ cùng mọi người, trút muộn phiền nhiểu hơn tâm sự.
Tôi biểu lộ ra nét mặt.
Có cho là tôi sống hai mặt trước đây khi tôi luôn dấu đi nhiều thứ cảm xúc của chính mình[?]
Quanh quẩn rồi cũng chỉ là ta.
Phải thở thôi, thở cho dài nếu muốn. Ừ , mệt mỏi quá tôi ơi!
10 ngày cho cuộc chạy đua tìm sự sống.
10 ngày để biết gì quý nhất. [có phải là thế không?]
10 ngày cho nhiều thứ được- mất.
10 ngày có thể là gì ?!
10 ngày là cả Thế giới bao la hay một chiếc hộp bé xíu ?!
10 ngày có thể không còn gì.
10 ngày , 10 ngày, 10 ngày thôi,
Tin vào kết quả dẫu thế nào chăng nữa.
Thương quá gia đình nè, có bà cưng cháu, có papa vui tính (số 1 đời tôi), có mama "hoa hậu" trong tôi, có bé Út Nhão đầy tình cảm.
Thương lém hama ma-bư, Nhây nhây kéo nhựa.
Thương cả anh Mập cho em nụ cười toe toét, đi với anh lúc nào cũng há miệng cười và ăn no, hihi... như đi phá mồi nhậu chẳng hạn
Thương Người- tôi luôn nợ chữ "tình". Thật lòng "Xin lỗi anh!"
Thương hết những người bạn luôn chia sẻ cùng tôi nữa áh!
Và thương thật nhiều sự ấm áp từ tình người và con tim.
Mà cho ai thế này ? Cũng chẳng biết, chẳng rằng. Chỉ biết ta thích một mình. Hiện tại là thế. Không muốn che dấu cảm xúc khi buồn nữa, để rồi lại quen thói cười khi ra đường mà lòng cứ rối. Sai lầm khi quá cô độc cho nỗi buồn của chính mình. Đã lâu, tôi không có chút vui để chia sẻ cùng mọi người, trút muộn phiền nhiểu hơn tâm sự.
Tôi biểu lộ ra nét mặt.
Có cho là tôi sống hai mặt trước đây khi tôi luôn dấu đi nhiều thứ cảm xúc của chính mình[?]
Quanh quẩn rồi cũng chỉ là ta.
Phải thở thôi, thở cho dài nếu muốn. Ừ , mệt mỏi quá tôi ơi!
10 ngày cho cuộc chạy đua tìm sự sống.
10 ngày để biết gì quý nhất. [có phải là thế không?]
10 ngày cho nhiều thứ được- mất.
10 ngày có thể là gì ?!
10 ngày là cả Thế giới bao la hay một chiếc hộp bé xíu ?!
10 ngày có thể không còn gì.
10 ngày , 10 ngày, 10 ngày thôi,
Tin vào kết quả dẫu thế nào chăng nữa.
Thương quá gia đình nè, có bà cưng cháu, có papa vui tính (số 1 đời tôi), có mama "hoa hậu" trong tôi, có bé Út Nhão đầy tình cảm.
Thương lém hama ma-bư, Nhây nhây kéo nhựa.
Thương cả anh Mập cho em nụ cười toe toét, đi với anh lúc nào cũng há miệng cười và ăn no, hihi... như đi phá mồi nhậu chẳng hạn

Thương Người- tôi luôn nợ chữ "tình". Thật lòng "Xin lỗi anh!"
Thương hết những người bạn luôn chia sẻ cùng tôi nữa áh!

Và thương thật nhiều sự ấm áp từ tình người và con tim.
--- tôi thật tham lam !



