My Opera is closing 3rd of March

Jen

Đời có bao lâu mà hững hờ...

Subscribe to RSS feed

August 25, 2008

August 25, 2008 magnify
Chiều thu gió dậy lòng
Mây nhẹ thênh thang một cõi nhớ
Khẽ lặng dừng chân góc phố
Ánh mắt đau đáu một nhành hoa

Trắng sữa điểm chút vàng e ấp
Từng cánh đan xuyến dày dạn
Hương ơi, sao đưa lối
Tinh khôi một hoài niệm.

Sau bức tường rào,
Một ước mơ ...
Cài lên tóc ngày cưới
Nhành sứ trắng thanh cao
Son sắt một tình yêu.

Lối về ngày ấy,
Hoa rớt ngang vai
Ngẩn ngơ cơn mưa
Hồn nhiên bừng nắng
Vuốt nhẹ làn tóc
Hôn nồng môi em.

Nỗi nhớ,...
Se sẽ lòng,...

Buồn miên man một góc khuất

[ ^^ Diep]


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28