My Opera is closing 3rd of March

Jen

Đời có bao lâu mà hững hờ...

Subscribe to RSS feed

Cha^m ngo^n

Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng ngu!

Thân em như giếng giữa đàng.
Người khôn rửa cẳng , người phàm rửa chân!

Trên trời mây trắng như bông.
Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây.

Thuận vợ thuận chồng ......con đông mệt quá .

Bước chân dô quán đèn mờ.
Ngồi gần con gái không sờ là ngu!!
Thà rằng cắt tóc đi tu.
Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!!

Trên trời có đám mây xanh.
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

Thu đi để lại lá vàng ,
Anh đi để lại cho nàng thằng cu.
Mùa thu nối tiếp tiếp mùa thu ,
Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời.

Còn thời lên ngựa bắn cung.
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi

Gió đưa bụi chuối sau hè.
Giỡn chơi chút xíu ai dè... có con.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28