My Opera is closing 3rd of March

Jen

Đời có bao lâu mà hững hờ...

Subscribe to RSS feed

...Nghe chút nhảm...

...Nghe chút nhảm... magnify
...Pà con ơi,
.....
.....
Sao tui nhảm nhí dữ vậy nè?! Chán wá phát khùng! Uh, đúng thiệt chứ bộ!
Lâu lâu ấy mà. Không sao!
...an ủi chút mà...
Có khi nào bạn mất phương hướng chưa??? Hiện tại dd cũng không biết mình phải làm gì nữa? Tất cả đều cụt ngũn. Chán ! Hình như tôi luôn phải cố gắng như vậy, rồi cũng mệt, ngủ và ăn. Đôi khi thấy thật vô bổ!
Đó là lúc dừng lại. Thấy mình chả là gì, chả làm nên việc gì.
Tôi biết phải đi nữa nhưng lạc wá!
Rối tung lên rồi! Lộn tùng phèo cả lên!
Tôi viết những gì tôi có. Thật nực cười. Nó là vậy mà. Chấp nhận đau thương thôi!
Có khi nào bạn bị bỏ lại một mình chưa??? Tôi bị hoài, nhưng an ủi vẫn có thể ngồi ăn được, hổng ăn chít seo?!
Có khi nào bạn thất vọng về bản thân chưa??? Bằng tuổi tôi, khối người làm được việc. Tôi chúa vụng về. Sao tệ thế!
Có khi nào??? Hỏi hoài...ai mà chả có nhỉ?...không chi bằng tự xử lun vậy...
Vòng vòng cũng có lối ra thôi. Chủ yếu có kiên nhẫn ngồi sắp lại mớ bồng bông trong đầu hay không? Nghe nhảm nhí có thừa nhưng có lúc nó rất cần đến đấy!
Hãy luôn tự cổ động cho bản thân mình!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28