My Opera is closing 3rd of March

Happy House .

To the world you may be but one, but to the one peson you might be the world.

Subscribe to RSS feed

「微」「軟」- Bài học của sự ôn hòa và dịu dàng

有一個小男孩養了一隻烏龜, 這天,他想盡了辦法要讓這隻烏龜探出頭來, 可卻怎麼樣也沒辦法。

他試著用棍子敲牠,用手拍打牠…,但任憑他怎麼敲,怎麼拍,烏龜都動也不動,氣得他整天嘟著小嘴,好不開心。

後來他的祖父看到了,笑了一笑,便幫他把烏龜給放到一個暖爐上面,不一會兒,這隻烏龜便因著溫度而 漸漸地把頭、四肢、尾巴給伸出殼外。

男孩開心地笑了。

最後,祖父對小男孩說了一句話:

「當你要別人照你的意思去做,去改變時,不要用攻擊的方式,而要給他關懷與溫暖,這樣的方法反而更有效。」

可不是嗎?

就像故事中的男孩對待那隻烏龜一樣,很多時候我們期待別人聽進自己的意見,或是要別人照自己的意思去做、去改變時,也常常會用一些比較激烈的手段與言語,然而...

套一句故事的最後祖父所講的話:

「當你要別人照你的意思去做,去改變時,不要用攻擊、批評…的方式,而要給他關懷與溫暖,這樣的方法反而更有效。」

《聖經》上有一句值得省思的話:

「回答柔和,怒消退;言語暴戾,觸動怒氣。」

待人「微軟」一點!待人「微」和、柔「軟」一點,適時適度地給別人一些微笑與溫暖,不但不會讓您的建議被打折扣,反而還會讓您的話語與理念更能嵌入人們的心坎兒裡。

發怒,往往是愚者的行徑,待人「微軟」一點,會有更意想不到的效果。

Có 1 đứa bé nuôi 1 con rùa . Một hôm , nó tìm cách để bắt con rùa phài thò đầu ra , nhưng làm hết cách mà cũng không được .

Nó thử dùng gậy để đập con rùa , dùng tay phát lên mu rùa .v.v… nhưng dù cho nó có gõ , có đánh như thế nào đi nữa thì con rùa vẫn bất động , chỉ báo hại cho đứa bé suốt ngày dẩu môi nhăn mày , không vui vẻ chút nào .

Rồi sau đó , ông nội của đứa bé nhìn thấy cảnh tượng ấy , ông chỉ cười , rồi giúp đứa bé bưng con rùa lên đặt trên bệ lò sưởi . Một lúc sau , vì cảm thấy ấm áp , nên chú rùa bắt đầu thò đầu , 4 chân , và cả đuôi ra ngoài .

Đứa bé reo lên vui sướng .

Sau cùng , ông cụ nói với đứa bé :

“ Khi cháu muốn người khác thay đổi và làm theo ý mình , đừng công kích họ , mà hãy quan tâm và đem đến cho họ sự ấm áp , làm như thế sẽ có hiệu quả hơn đấy “

Chẳng phải thế sao ?

Cũng như đứa bé trong truyện đã đối xử với con rùa vậy , nhiều khi vì mong muốn người khác phải thay đổi ý kiến của họ để nghe theo lời mình , hay làm theo lời mình , chúng ta thường hay mắc phải 1 sai lầm là sử dụng những thủ đoạn , những lời nói cứng rắn quyết liệt để bắt họ phải nghe theo . Nhưng kết quả thì …..

Xin mượn 1 câu nói của ông cụ trong truyện :

“ Khi cháu muốn người khác thay đổi và làm theo ý mình , đừng công kích họ , mà hãy quan tâm và đem đến cho họ sự ấm áp , làm như thế sẽ có hiệu quả hơn đấy “


Trong Thánh kinh cũng có 1 câu nói rất đáng suy gẫm :

“ Trả lời ôn hòa , làm nguôi giận ; Nói năng thô bạo sinh nộ khí “ ( Tạm dịch )

Đối xử với mọi người nên ôn hòa và dịu dàng một chút , vào lúc thích hợp đừng quên ban tặng cho người khác những nụ cười mỉm và đem đến cho họ cảm giác ấm áp , như thế chẳng những không làm cho chính bạn bị hao tổn sức khỏe , mà ngược lại còn làm cho lời nói và ý tưởng của bạn có thể dễ dàng thẩm thấu và khắc sâu vào tim óc của họ .

Giận dữ thường chỉ là hành vi ngu xuẩn , còn biết đối xử ôn hòa và dịu dàng với mọi người sẽ đem đến cho bạn nhiều hiệu quả bất ngờ .

Người dịch : bóng trăng vàng