My Opera is closing 3rd of March

Happy House .

To the world you may be but one, but to the one peson you might be the world.

Buổi đầu...

, ,

Lúc nào cũng anh với em, ngọt ngào chưa?!


Mẹ viết cái tựa đề kiểu này ai mà hiểu được?! bigsmile

Đây là J hồi còn nhỏ, S và J chưa gặp nhau lần nào. Bây giở mẹ và S đón J về đòan tụ đây!

Về tới VN trước Noel 1 ngày, còn nhớ mẹ có dặn dì đặt quà nhờ ông già Noel tới nhà tặng cho Svà J, nhưng hôm đó vì S mệt nên ngủ sớm. Đến bây giờ S vẫn còn tiếc là không gặp được ông già Noel p

Đây là khi J ra sân bay đón anh và mẹ, anh S lúc này mới biết thì ra anh không phải là cục cưng duy nhất của mẹ nên buồn hiu bigsmile

Nhưng mà anh em nhà mình rất nhanh là chơi với nhau ngay!

Bà ngọai cũng cưng anh S lắm chứ bộ, hai anh em tối ngày cứ giành bà ngọai, mệt ghê.

Nhưng em cũng phải về Đài Loan với anh trai thôi, cả nhà ở Vn ai cũng buồn cả...

Về tới ĐL ngày thứ hai em J phải đi học mẫu giáo rồi!

Nhưng rất nhanh em hòa hợp với các bạn trong lớp ngay, cô giáo khen em học tiếng rất nhanh, thônh minh lắm phải không nè!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------end

Khi Jennifer còn ở VN với ngọaiLich 2009 tang be G!

Comments

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, December 11, 2008 6:59:24 AM

Mẹ J-S chịu khó thật đấy,chịu khó vôi ve lại nhà quá,mỗi lần mẹ Bông sang là 1 lần bỡ ngỡ vì nhà mới của mẹ J-S đấy!cheers

JenJennifer-Simon Friday, December 12, 2008 1:14:58 PM

cám ơn Mẹ bé nha, dạo này vì mẹ mình hơi rảnh bigsmile. Khi không rảnh lại để blog móc meo lên !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.