My Opera is closing 3rd of March

Happy House .

To the world you may be but one, but to the one peson you might be the world.

Lời yêu thương 1

, , , , ,

Thứ bảy, 2008.6.21 Sáng nay Jennifer vừa thức dậy việc đầu tiên là kiếm ba, hình như sợ ba biến mất và còn kêu mẹ đi làm đi, để ba đưa đi học nhưng Jen đâu biết hôm nay là ngày nghĩ-star Hai cha con nũng nịu chịu hết nỗi happy Jen còn bảo anh hai phải nhường tivi cho ba coi tin tức nữa cơ:up: Sáng chủ nhật, 2008.6.29 (1:35AM) Con gái thương yêu, càng ngày mẹ càng cảm thấy yêu con nhiều hơn. Mẹ phát hiện ra con gái của mẹ đảm đang lắm nhé, còn nhỏ vậy mà giúp mẹ rất nhiều việc, con cũng ngăn nắp hơn anh trai rất nhiều và con cũng biết bày tỏ tình yêu của con đối với mẹ như thế nào, mẹ yêu con quá! Con biết không, mẹ phát hiện ra ba rất thích cho con mặc đồ giống anh hai, ý mẹ nói là màu sắc ấy. Hôm nào mẹ để ý ba mà tắm cho 2 con thì thế nào 2 con cũng mặc những bộ đồ giống nhau nhé. Mà chỉ có ba mới có những bộ quần áo giống anh hai thôi, nếu con mà có giống ba nữa thì thế nào hôm đó ba cha con giống nhau như đúc. Mẹ còn nhớ, khi vừa rước con về nhà, ba con vội vàng tìm tập hình hồi nhỏ của ông ấy cho mẹ xem và bảo với mẹ con rất giống em gái của ông ấy, mẹ đùa với ba "Con tôi xinh đẹp thế mà ông lại bảo giống như em gái của ông ?" Mẹ đùa là đùa vậy thôi, chứ con giống ba lắm con gái ạ, con giống ba hơn cả anh hai giống ba nữa. Àh, còn chuyện này nữa tối qua mẹ nói chuyện với con mẹ bảo con gái xinh đẹp của mẹ mai mốt lớn lên thì lấy chồng cho đáng nhé, phải tìm người thật giàu có ấy chứ đừng như ba con, hi hi hi, nói tới đây mẹ phát hiện ba đang lườm mẹ đấy (p mẹ cứ tưởng là ông ấy gián đầu vào cái máy vi tính là không nghe mẹ con mình nói chuyện, mẹ phải sửa lại ngay là nhưng mà như ba của con thì cũng tốt, ba của con rất yêu mẹ và con đấy:) , lúc đó ông ấy giả bộ không nghe nhưng mẹ biết ông ấy đang hả hê lắm yes Sáng nay ông ấy còn hầm nồi canh măng to đùng và chỉ múc cho con thôi, ông ấy bảo là con gái ông thích ăn nhất là cái này đấy:( Con thương yêu, hồi nãy mẹ tính ngủ rồi nhưng khi mẹ đưa chân vào mền của con thì đụng phải chân con ấy, mới đầu mẹ không nghĩ là chân con, nhưng ngay tức khắc mẹ biết đó là chân của con mới nhìn lại ôi con gái tôi đã dài thế này rồi đấy, mẹ hạnh phúc quá con ạ. Cám ơn các con đã đem lại nguồn hạnh phúc vô bờ này cho ba mẹ nhé!

He he he cùng múa nàoVề thăm nội tiện thể đi nghịch cát biển(20/7/2008)

Comments

Nguyễn Ngọcnguyentuanngoc Monday, July 7, 2008 2:33:57 PM

2 nhóc nhà ấy nhìn hoành tráng ghê ta.
Người mẫu chuyên nghiệp quá. bigsmile

JenJennifer-Simon Saturday, August 9, 2008 5:15:01 AM

cám ơn bạn quá khen, mình cũng ngưỡng bộ blog của bạn lắm p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.