My Opera is closing 3rd of March

Happy House .

To the world you may be but one, but to the one peson you might be the world.

Siêu quậy

Lại một tuần nữa trôi qua, hai con cũng chẳng ngoan hơn tí nào, tuần rồi dẩn con đi dạo trong sân vận động trường học con rất thích nhưng tuần này trời mưa quá nên mẹ đành thất hứa với con rồi, sẳn đây có mấy tấm hình cũ, mẹ post lên nha!



Hình này lúc mẹ chưa dẩn Di Đình  đi cắt tóc, khi vừa đón con từ VN sang!

Hình này chụp hồi gần đây, hôm đó ba kêu mẹ nghỉ việc để dẩn tụi con đi chơi, hình chụp ở sở thú Tân Trúc.

Hình này chụp trước cổng khu vui chơi Doraemon(thế giới của tương lai), cùng ngày với tấm hình trên!

Hình này mẹ chụp khi canh các con đang ngủ, trong đó có một tấm chụp khi mẹ vắng nhà, ba ở nhà trong con, khi mẹ vừa về tới thấy cảnh này nên vội chộp lấy, có cả cảnh mẹ và con vừa ngủ dậy cũng bị ba chụp cho một phát!

Hình này chụp hồi ba ngày tết!



Chủ nhật vuiWellcome to my page

Write a comment

New comments have been disabled for this post.