Chủ nhật vui
Sunday, March 23, 2008 1:03:56 PM

Từ khi có con bên cạnh, mẹ phải thường xuyên ra ngoài nhiều hơn. Ví dụ như chiều này cả nhà dắt nhau đi vô sân vận động của trường học cho con chơi, đó là lần đầu tiên mẹ vô đây mặc dù trường học ở ngay cạnh nhà, đi bộ vài phút là tới (Bình thường thì ba và anh hai thôi bởi vì mẹ rất lười ra ngoài). Và cũng kể từ khi có con anh hai không còn là người mẩu độc quyền của mẹ nữa, thay vào đó con luôn là nhân vật chính trong ống kính của mẹ, ổ đĩa cứng trong máy tính nhà ta lại luôn phải nghẹt những hình ảnh của con rồi. Mẹ yêu con và anh hai nhiều lắm...!











