Thursday, March 15, 2012 6:43:32 AM
16/02 - QKD
02/03 - siêu âm - chưa có noãn
05/03 - siêu âm - trứng 18mm
06/03 - siêu âm - trứng rụng
đến hôm nay ngày 15/03 không có dấu hiệu đau ngực gì hết
Wednesday, March 14, 2012 2:01:44 AM
Mẹ xin lỗi vì đã không tạo điều kiện tốt nhất để con yêu về với Mẹ. Về với mẹ, con yêu nhé!!!! Yêu con lắm lắm!!!!!
Tuesday, May 17, 2011 6:39:55 AM
Lau qua roi me khong viet blog cho con. Con da duoc 4 tuoi 2 thang tron. Con gai cua me lon len de thuong thay ro (ai cung noi vay chu khong phai me tu noi - hehe). Bon tuoi con gai me da biet noi nhung cau rat chi la de thuong (me mong con mai mai de thuong nhu vay chu khong mong con gia truoc tuoi). Hai tuan truoc, me di cong tac den 2 tuan. The la co le con gai me don nen nỗi nhớ mẹ hay sao đó mà hôm qua một mực đòi mẹ chở đi học, ba chở đi là khóc bù lu bù loa, lúc đến trường vẫn còn khóc thêm lần nữa (mẹ nghe ba kể vậy). Thế là sáng nay mẹ chở con đi học. Khi đến trường, con chào mẹ rồ, mẹ bảo sao con buồn vậy, thế là chạy tới ôm chầm lấy mẹ, hôn mẹ và nói nhớ mẹ rồi còn khóc òa lên nữa chứ. Thương con quá. Đúng là con gái mẹ quá tình cảm, mẹ cứ sợ con lớn lên mà sống tình cảm quá rồi sẽ khổ.
Hôm trước ba đi nhậu về giả đò xỉn thì ôi thôi con chạy đi bảo Bảy pha nước chanh cho Ba, lấy thau cho Ba ói nhìn rất chi là dễ thương.
Cuối tuần này cả gia đình mình được về quê chơi 10 ngày. Mẹ rất thích được chăm sóc Ông bà và được ở bên con. Mẹ mong gia đình mình mãi mãi hạnh phúc như thế này để con gái của mẹ có một môi trường phát triển tốt nhất.
Monday, September 20, 2010 5:52:37 PM
Mình kho6ng thể nào ngủ được. Mình giận bản thân mình - mình không thể kiểm soát được sức khỏe của mình. Gần đây mình thấy mình tệ hại chưa từng thấy, như thế này thì mình sẽ già nhanh quá đi mất. Mình sẽ không còn đủ sức khỏe để lo cho Jerry. Mình phải lảm gỉ bây giờ?Mình chỉ có thể làm việc 4h mỗi ngày, nếu mình làm hơn, mình sẽ mệt lả người và đau đầu kinh khủng.
Monday, July 12, 2010 8:00:56 AM
Tuần vừa rồi là tuần con đi học trở lại sau 2 tuần nghỉ vì bị bệnh. Ngày đầu tiên, con trốn vào phòng vệ sinh, đứng mãi trong đó, làm Bảy và Mẹ kiếm quá trời. Ngày thứ hai Con giấu cặp vào trong kẹt tủ làm Bảy cũng phải đi kiếm. Ba Mẹ bắt đầu bằng hai bàn tay trắng và khối óc thôi nên đành phải làm thật nhiều để mua nhà. Do đó Mẹ không có nhiều thời gian nhiều ở bên con, dù Mẹ rất
Tuesday, July 6, 2010 5:09:05 AM
Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học lại. Ngày chính xác con đi học là ngày 09/06, sau đó một tuần thì con lại bệnh. Nên con phải nghỉ học 1 tuần, tuần sau mẹ lại đi training ở đà nẵng, Ba lại nói thôi đợi mẹ về rồ hãy đi học. Thế là hôm nay con lại bắt đầu đi học lại. Tối qua con mãi trằn trọc suy nghĩ đến chuyện sáng nay đi học mà hông ngủ được. Ba mẹ phải thức để giải thích bao nhiêu là thứ. Con cứ hỏi mẹ là tại sao con phải đi học, ở nhà con cũng học tô màu, đọc truyện mà, con của Mẹ thật dễ thương. Ngay từ đầu linh cảm người mẹ báo cho mẹ biết rằng con là đức bé sống rất tình cảm nhưng lại rất bản lĩnh. Mẹ giận trường Trí Đức ban đầu đã không có một cô giáo tốt cho lớp Mầm 4 - lớp mới của trường. Phương pháp giáo dục của cô troong những ngày đầu con đến trường không phù hợp làm con cảm thấy cô giáo không dễ thương như mẹ vẫn mô tả cho con trong những ngày sắp đến trường. Lần này thì mẹ hy vọng là con sẽ hòa nhập môi trường tốt để bắt đầu cho cuộc sống của con thật tốt. Mẹ không cần kỳ vọng con sẽ là người tài giỏi mà mẹ chị mong con sẽ mãi mãi nắm lấy được chữ "hạnh phúc" trong cuộc đời. Con yêu của Mẹ ạh!!!!!!!!!!!Mẹ nhất định sẽ làm mọi thứ để con được hạnh phúc. Nhưng Mẹ không thể ở bên con mãi mãi - nên mẹ phải học cách mạnh mẽ - học cách rời xa con những khi cần thiết - để con của Mẹ cũng sẽ mạnh mẽ, tự lập - Mẹ nghĩ hy sinh cảm giác bản thân để con trưởng thành là cách tốt nhất của tình yêu thương. Điều quan trọng là dạy cho trẻ tính tự lập chứ không phải bảo vệ Bé suốt đời. Điều quan trọng không phải là dạy cho trẻ biết nhiều tri thức mà là gieo cho chúng niềm khao khát học hỏi. Yên con quá đi mất. Mẹ đang nhớ con quá đây nè.
Ah, Hôm Chủ Nhật vừa rồi, mẹ dắt con đi xem chương trình "Vườn âm nhạc" - Nhìn con say mê xem mà mẹ thấy yêu quá - Mẹ hôn vào trán con - Con hỏi mẹ "sao Mẹ đi với con mà Mẹ cũng nhớ Con ah" - Sao mà dễ thương quá đỗi - Mẹ hỏi Mẹ hôn con ngoài lý do Mẹ nhớ con còn lý do nào nữa không - Con trả lời "Mẹ thương con, Mẹ yêu Con" - Con của Ba Mẹ thông minh quá.
Tạm biệt Con yêu, Mẹ nghỉ trưa tý đây.
Tuesday, March 2, 2010 6:25:58 AM
E khong chiu duoc khi doc lai nhung dong chat cua a. No nhu tung mui dao dam thang vao xac thi em, vao tim e. E kgong lam gi duoc ca. moi thu da di qa xa, cang noi chuyen cang lam ton thuong nhau. E kg muon ve nha toi nay.
Monday, January 11, 2010 6:42:19 AM
15 điều nàng giấu bạn
Cô ấy có thể cho bạn trái tim, tâm hồn và đương nhiên cả cơ thể nhưng vẫn có một nơi rất sâu trong trái tim nàng không bao giờ chia sẻ với bạn. Đó chính là điều bí ẩn khiến bạn phải tò mò.
Dưới đây là những tâm tư thầm kín của nàng mà bạn chả bao giờ phát giác được:
- Em ghét anh khi đi ngủ mà vẫn khoác chiếc áo sơ mi mặc đến công sở. Thế nhưng chỉ cần anh cởi nó ra, em lại thích rúc vào đó để được hít hà mùi mồ hôi.
- Nếu trong ngày đầu hẹn hò, anh không đòi trả tiền hoặc muốn cả hai cùng chia sẻ hóa đơn thanh toán thì em thấy anh đúng là kẻ keo kiệt và thiếu galant.
- Một thời gian dài trước khi chúng được “khám phá” cơ thể của nhau, em thường tưởng tượng rất nhiều đến chuyện được ở bên anh.
- Phải thừa nhận là em nghĩ về các anh chàng cũ và so sánh họ với anh nhưng hầu như lần nào anh cũng là người chiến thắng mặc dù anh vẫn còn nhiều thiếu sót.
- Em chỉ giả vờ không quan tâm đến chuyện anh không gọi điện cho em mà thôi. Trên thực tế, em luôn chờ đợi cuộc gọi kế tiếp của anh sau khi chúng ta vừa đi chơi về. Em háo hức muốn anh vạch ra kế hoạch cho cuộc gặp gỡ sắp dù chả bao giờ thể hiện ra điều đó. Vì vậy, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của em mà hãy nhấc mấy lên gọi điện . Điều đó có ý nghĩa với em vô cùng.
- Trong quãng thời gian chúng ta cưa cẩm nhau, em luôn lưu giữ các đoạn chat, tin nhắn của anh và đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
- Cái ngày mà anh chia sẻ "password" với em, điều đầu tiên em làm là vào xem các email và đoạn chat cũ của anh.
- Em yêu cách mà anh làm em thấy hưng phấn. Mặc dù, em biết rằng nó giống như các bộ phim "mát" mà anh từng xem.
- Anh không nhất thiết phải quá chỉn chu với em vì thực sự nói bậy một chút cũng chả sao.
- Anh là người yêu của em nhưng người bạn tốt nhất của em là cô bạn thân. Từ các tài khoản ngân hàng cho đến các mối tình trước đây của em cô ấy đều biết hết. Vì thế, nếu anh có hỏi rằng em yêu anh thế nào thì cô ấy sẽ luôn trả lời “vô cùng”.
- Anh có thể đổ lỗi cho em vì “dội bom” tới tấp bằng quá nhiều câu hỏi nhưng đó là cách mà em kiểm tra anh. Em muốn đánh giá và phân tích mỗi từ anh nói, cách anh thể hiện tình cảm, hành động anh làm, tin nhắn và email anh viết cho em hoặc cho một ai đó. Vì thế, khi em hỏi: “Đã bao giờ anh mơ tưởng đến một người phụ nữ khác ngoài em chưa?” thì câu trả lời tốt nhất mà em muốn nhận là: “Tại sao phải làm thế khi em đang ở bên cạnh anh”.
- Em thích làm anh ghen tuông một chút vì điều đó khiến em cảm thấy mình quan trọng. Vì vậy, lần tới nếu anh bắt gặp em tán tỉnh một anh chàng nào đó thì anh cũng đừng nổi cáu nhé.
- Em muốn liên tiếp được trấn an về sự thật hiển nhiên rằng "Anh cần em". Vì thế, có hại gì đâu nếu viết cho em vài dòng như: "Em làm anh thấy trọn vẹn" hoặc "Đừng bao giờ rời xa anh".
- Cho dù em độc lập và tự chủ thế nào đi chăng nữa, cho dù em nói rằng mình chả cần đàn ông vẫn hạnh phúc thì em vẫn muốn anh đóng vai trò dẫn dắt khi chúng ta ở trên giường.
Chi Anh
1 2 Next »