Jerry Luong

Blog

Subscribe to RSS feed

39 TUẦN MANG THAI

ngày 26/11/2008
Jerry thương yêu của Ba Mẹ.
Mẹ muốn viết nhật ký cho con từ khi Mẹ mang bầu nhưng rồi Mẹ vẫn không viết được, thật ra 39 tuần mang con Mẹ không sao viết được, mấy tháng đầu thì nghén quá con àh, vào đến cơ quan là mẹ nằm nhiều hơn làm việc, về nhà cũng vậy ăn không được bao nhiêu nằm hoài trên giường, đến khi hết nghén thì bị Bác Sỷ phát đủ đều,tiếp đến sanh con ra thì không có thời gian để ngồi viết, đến cơ quan cắm đầu làm và trông đến giờ để về lo cho con, về đến nhà là quấn lấy con không làm gì được, nay mẹ ở lại cơ quan và cố gắng viết cho con những ngày tháng có con cuộc sống nhà mình như thế nào con nhe.
Mẹ bắt đầu viết từ đâu nhỉ, viết từ khi biết tin có con nhỉ:
vào ngày 03/05/2007 là ngày sinh nhật Ba con cũng chính ngày hôm đó Ba mẹ biết là đã có con, mừng lắm con àh. Ba Mẹ nói là dấu để từ từ rồi mới báo cho mọi người sợ báo sớm không tốt, sau đó thì báo cho Bà Ngoại biết. Đến tuần thứ 8 Ba chở Mẹ đến bệnh viện Đại Học Y Dược khám và đo tim thai, Mẹ hồi hộp lắm con, không biết thế nào đây. Bước vào phòng siêu âm mà Mẹ nhắm mắt cầu nguyện mọi đều tốt đẹp đến với con, đang nằm cầu nguyện cô ý tá báo là đã có tim thai, con biết không mẹ mừng đến nổi hai dòng nước mắt chảy, vừa khóc vừa nói cảm ơn cô y tá lia lịa, rồi mẹ chạy vội ra Ba báo là đã có tim thai (vì mẹ đã từng bị báo không có tim thai, cuối cùng phải lấy ra con àh). Ba Mẹ nhìn nhau không nói lời nào, quá hạnh phúc chỉ biết cảm ơn Thượng Đế, rồi Ba đưa Mẹ về, về đến nhà Mẹ báo với Bà Ngoại, cả nhà ai cũng mừng cho Mẹ.

03 May 08, Chúc mừng Sinh Nhật Ba lần thứ 34 và Jerry tròn 4 tháng tuổi

Hôm nay con trai Ba Mẹ tròn 4 tháng tuổi cũng là ngày Ba bước sang tuổi 34, con trai biết không Ba Mẹ quen nhau 10 năm và cưới nhau đươc 5 năm nhưng đến ngày sinh nhật Ba hay sinh nhật Mẹ là Ba Mẹ chỉ rủ nhau đi ăn gì đó rồi về, chưa lần nào Ba Mẹ tổ chức sinh nhật tại nhà, thế mà năm nay có con Mẹ mới tổ chức sinh nhật cho Ba, cả đêm qua Mẹ không ngủ được con àh, Mẹ nằm nghỉ hoài đến ngày mai hai Ba con chụp những tấm hình như thế nào nhỉ? nghỉ đến đấy Mẹ thấy hạnh phúc vô cùng, từ khi sanh con ra Ba Mẹ chưa chụp chung với con tấm nào, Mẹ mong đến ngày sinh nhật Ba để hai Ba con chụp chung với nhau, lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Ba cũng là tấm hình đầu tiên chụp với con. Mẹ cũng vậy con àh, Mẹ đợi đến ngày sinh nhật Mẹ, Mẹ mới chụp hình với con và đến ngày kỹ niệm cưới của Ba Mẹ gia đình mình sẽ chụp chung những tấm hình đầu con nhe. Mẹ thích vậy con àh, Mẹ thích con nhớ là tấm hình đầu tiên chụp với Ba là ngày sinh nhật Ba, đầu tiên chụp với Mẹ là sinh nhật Mẹ và tấm đầu tiên chụp chung là ngày cưới của Ba Mẹ.

Con trai Ba Mẹ còn nhỏ nên Mẹ nhờ Út đặt dùm cho Jerry ổ bánh để tặng Ba, Mẹ muốn sau này đến ngày sinh nhật Ba là Jerry tặng Ba ổ bánh nhe, còn quà thì con thích mua gì tùy con.

Trưa nay cả nhà mình đông vui lắm con àh, con còn nhỏ quá nên chưa cảm nhận được, sinh nhật Ba có Bà Ngoại, Bà Ngoại Tâm, Má Ba, Ke, Út, Chú Thuận, chị Tú và anh Tí nữa.Má Ba nấu ăn đó, sáng nay má Ba con dạy rất sớm đi chợ mua ít đồ rồi lại đi siêu thị, má Ba vất vả quá, cảm ơn má Ba đã nấu món lẩu và gà nướng rất ngon.

Đến chiều Ba ôm hai Mẹ con mình và Ba nói cảm ơn hai Mẹ con đã làm sinh nhật cho Ba, Mẹ thấy Ba hạnh phúc, Mẹ cũng vậy nhìn cảnh gia đình mình Mẹ hạnh phúc mà Mẹ rưng rưng nước mắt. Mẹ mong sao gia đình mình được hạnh phúc mãi mãi con àh.



hC

Thông cáo dọn về nhà mới

Do trang cũ do chú Kelvin làm đưa hình lên cực quá, nên Jerry dọn nhà qua đây cho nó tiện. Dù sao cũng cám ơn chú Kelvin nhìu nhìu bigsmile . Jerry dọn qua nhà mới chỉ đem theo tài sản quý nhất là comments của các cô chú thôi party

Comments cũ tại đây: Xem cac comments cu cua co chu cho Jerry

Còn hình cũ thì tại đây: Xem cac hinh cu