con duong mau xanh

My dream

Subscribe to RSS feed

Vài dòng linh tinh


Mí hum nay wá chài vệic lun. Đi học. Đi mua đồ. Rùi làm Blog xong lại chạy wa bên web phụ thằng Bl ko nó chửi chết. Cái thằng đúng ác.
Dạo này bất thường hơn trước nhưng đc cái là ít uống hơn òi. Thi thoảng tung tăng lên PS chơi mới uống cả lũ cho vui chứ ko thì lại mua lipton uống. Héhé.
Trời dạo này cũng ít mưa. Hơi chán nhưng mà cũng tốt. Ít mưa thì tha hồ đi chơi mà ko sợ ướt. Hihi.
Ui thế là hết mùa hè òi. Vậy là ko dc gặp ss Cr thường xuyên nữa òi. Nhớ ss ghê. Hixhix.

Thui. tiếp tục hoành hành bên web ko thằng Bl lên hỏi tội thì chết. Cái thằng đúng ac, admin j mà suốt ngày chỉ biết bày trò làm nhiễu sự dân tình ko àh.

Thi thoang dao choi

Hơn một tháng rồi mới vào blog. Dạo này nhiều chuyện bận rộn wá. Đi học. Làm đồ măm măm cho cả đám. Làm blog lớp. Bi h tới việc là làm đồng phục nhóm. Giống như con khùng vậy đó. Suốt ngày ở ngoài đường, riết òi mình cũng đen thui theo luôn. Hixhix. Đã thế còn bị mama ép có bạn trai. Thiệt là. Tùm lum chuyện hết

Break up

lâu lắm rồi ko xài blog này. nhớ ghê.
Hôm nay, mình đã quyết định nói lên cái điều đó. Mình đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì điều này. Thật lòng mình cũng đau lắm chứ nhưng mà cái cảm giác đó chiếm trọn trái tim mình mất rồi. uhm. Thì để cho người ta ra đi. Để cho người ta đến với người mà người ta tin tưởng. Mình đã từng bảo người ta rồi mà. Quen người ấy đi mà. Nhưng người ta nào có chịu. Bây giờ mình ra đi. Chắc chắn sẽ tạo một vết thương trong trái tim người ta. Thà vậy còn hơn để người ta cứ yêu mình. Căm ghét mình đi. Người ta sẽ thanh thản khi tới bên người kia. Người ta sẽ ko có mặc cảm tội lỗi. Mình chấp nhận hết tất cả mọi sự tức giận của người ta. Chỉ chúc người ta mau quên mình và vui vẻ bên người kia.

Hop mat dan chuyen Hoa

7h40 nghi ngờ bạn Dung nhà ta chưa ngủ dậy. Nhắn tin. Đúng y chóc. Gọi điên thoại cho tinh tinh. Đến trễ. 40p sau, Dung phóng xe qua nhà, gương mặt đầy tội lỗi. 8h30, HB. Con tinh tinh chửi rủa um sùm. Đang cười đột nhiên mình quanh sang đám con trai. Người đó. Giật mình. Mình tưởng ng đó ko đi chứ. Ai ngờ đâu. Mình cũng ko biết nói sao hết. Đành coi như ko có mặt người đó. Kế họach đi LyLy thay đổi. Cả đám kéo nhau đi coi phim. Công nhận. Mình chưa từng coi bộ phim nào nhảm như vậy. Cắm headphone. Dựa đầu vô bạn péo. Ngủ. Thi thoảng bị đánh thức bởi tiếng la hét của bạn Dung khi bạn ý thấy thần tượng xuất hiện. Chính là Bi đấy ạ. Mình bó tay với con Dung luôn. Hết phim. Bạn Trung mập và bạn Tinh tinh bị mama truy lùng dữ wá nên hai bạn ý phải về. Mình thì thoải mái nhưng nhìn con ng đó mình hết muốn đi. Chạy xe thẳng về nhà. Lăn ra ốm. Đi ko được. Cái trái tim chết tiệt lại hành hạ mình. Chán.

Mau nau

Ăn chơi
SG square
Ciao
Parkson
Điện thoại đc thay áo mới.
Màu nâu
Áo mới mua
Màu nâu
Mình thích
Nghe Minh Thư
Nhạc phim bỗng dưng muốn khóc
Hay
Mình sẽ giống như vậy
Nhất định
Mai trốn học
Họp lớp
Ngày ăn chơi cuối cùng
Tự hứa

Đứng dậy

Nửa đêm.
Bệnh viện thẳng tiến.
Cái trái tim chết tiệt.
Đau.
Lại phải chích.
Lại phải thở bằng bình.
Ghét.
Muốn vứt bỏ hết những sợi dây quanh mình.
Trốn viện.
Không muốn hít cái mùi bệnh viện đó lâu hơn nữa.
Choáng.
Lạnh.
Đau.
Mệt.
Đủ cảm giác hết cả.
Mình không dám nghĩ đến cái tương lai sau khi sis biết mìh gục ngã. Hixhix.
Sợ.
Đứng dậy.
Mình phải đứng dậy.
Mạnh mẽ
Mình phải mạnh mẽ.
Ko làm sis thất vọng.
Nhất định.

Ve lai truong ADL yeu dau


Hum nay đi chơi với đám bạn thân hồi cấp 1. Hà Thuỷ nà, Trúc nà, Hưng, Bảo. Yến Nhi và đặc biệt là có sự xuất hiện của bạn Phú Hoà. Vô lại ngôi trường thân yêu mà 2 năm rồi mình ko bước chân nào. Nhưng đây là lần đầu tiên mình trở lại đúng ngày bế giảng một năm học. Cảm giác thật là lạ khi thấy những em bé lớp 5 khóc khi chia tay thầy cô. Cách đây 5 năm mình cũng thế. Có lẽ mình ko khóc khi chia tay bạn bè nhưng mình rất buồn, buồn lắm khi phải xa lớp thân yêu. Và thật sự ra cái cảm giác đó ko hề lặp lại khi mình tốt nghiệp cấp 2. Thật kỳ lạ. Có lẽ mình yêu trường cấp 1 của mình rất nhiều. Nhiều vô cùng.
Dạo quanh trong trường. Nhìn cây phượng ngày nào còn vừa tầm với của bọn mình bây giờ đã cao lớn hơn rất nhiều. Nhớ cái năm cuối cấp, đột nhiên cây phượng chỉ nở hoa những cành hướng vào lớp mình. Năm đó là năm quả thật là đặc biệt. Hay có lẽ cây phượng biết rằng nó sắp phải xa cái lớp đặc biệt nhất trường. Cái lớp học đã ở yên 1 vị trí suốt 3 năm trời. Cũng bằng ấy năm lớp mình thống trị cả tầng một của ngôi trường. Cái lớp mà mình hay gọi đùa là 3 năm 1 lớp đó. Có lẽ cây phượng biết nó sắp phải xa bọn mình nên dành hết sự uy ái cuối cùng cho dãy tầng 1 này.
Rồi cả đám kéo nhau qua nhà Hà Thuỷ. Bàn tới bàn lui cuối cùng quyết định về nhà mình. Party at home. Một nồi lẩu nóng, cay, chua làm đứa nào ăn cũng khóc. Nhưng tội nhất là bạn heo nhà ta. Bạn ý ăn ko dc cá nên đành ngồi ăn mì gói chay vậy. Thương bạn. Cả lũ ngồi thuyết phục nhưng bạn heo nhà ta vẫn ko chịu động đũa vào nồi lẩu. Cả bọn đành ăn trong sự... sung sướng. Hihi. Tiếp sau đó là màn uống beer. Bạn Trúc nối góc bạn lu hum bữa dọn vệ sinh lớp. Chuối nhà ta uống có một xí mà đã ko chịu dc. Tội nghiệp bạn ấy. Hihi.

Hop mat


Hum nay tự dưng hứng chí dạo lòng vòng mấy cái blog của dân chuyên Hoá. Những gương mặt lâu rồi mình ko gặp. Nhìn mấy cái blog đó nhất là blog của xóm nhà lá mình lại muốn đi Nice, Mình ko muốn né tránh ng đó nữa. Gặp thì gặp có sao đâu. Tránh dc bi h nhưng mai mốt chắc gì tránh được. Thà đối mặt còn sướng hơn. Tối wa ngồi tám với bạn gà. Kaka. Nói với bạn gà là mình đem hình bạn gà lên blog nhát wần chúng. Bạn gà rủa quá trời. Cũng vui. Mình ko quan tâm tới con người kia nữa. Bây h cảm thấy vui vẻ hơn mấy ngày trước, Chắc cũng nhờ cái đầu óc mau wên của mình nên nó thế. Haha. May mắn là mình sống với sis Dunagon riết trí nhớ cũng tồi tệ theo sis. Đôi lúc wên cũng tốt. Chỉ tội sis Crazy tới bây h vẫn nhớ. Mình thương sis lắm vì sis nhạy cảm hơn mình nhiều. Sis biết cách yêu thương hơn mình. Tự dưng nhớ sis ghê. Bữa nào rảnh rủ cả 2 sis đi Ciao mới được. Lâu òi ko đánh nhau với sis Dunagon. Buồn ghê.

Jesse McCartney


Kiếm được một đống bài của Jesse. Cùng nghe nha. Dạo này thích Jesse lắm. Chả hiểu sao. Nghe nhạc cảu Jesse khiến mình mạnh mẽ hơn


Sorry

tự dưng ngồi nghe nhạc của Jay thấy bài này. Cái tên nghe sao mà ngược với cái bài của S.H.E wá. Mà cũng tạm ổn. Nghe thử nha.

ngồi một hồi chả hiểu sao kiếm được một vài bài cũ. Cũng khá tốt. Nghe hay hay. Có ý nghĩa lắm.