My Opera is closing 3rd of March

con duong mau xanh

My dream

Just so you know



Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày cuối cùng của năm học. Mình cố gắng lê lết vô trường dù rằng 5h sáng mới về tới nhà. 6h55, xuất hiện trg trường. Mình ko biết vì sao mình lại vô trường nữa. Có lẽ là vì mình chán phải ở nhà. Chán nhìn thấy cái nick của P. Chán phải thấy số đt P hiện lên. Mình chỉ muốn đi đâu đó uống cho thật say để rồi về nhà lăn ra ngủ vùi. Mình ko hiểu tại sao mình cứ nhớ P. Nói thật lòng chứ mình cũng ko biết mình có yêu P ko nữa. Cái cảm giác của mình nó cứ lộn xộn. Mình bực chính mình. Mình ước sao ngày đó đừng thi vào chuyên Hoá. Ước sao mình đã ở lớp Địa. Ước gì ngày đó đừng add nick P. Ước gì mình đừng nói mình yêu P. Thật là. mình mỏi mệt quá đi. Mình ko biết có thể đứng lên đc nữa hay ko. Hơi ích kỷ một chút nhưng mình thật lòng mong muốn có ai đó đỡ mình dậy. Có ai đó khiến mình yêu ng đó. Có ai đó giúp mình quên đi P. Nhưng hình như có lẽ giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Số phận đã định. Mình bước tiếp theo con đường mình đã chọn. Còn P. Mình ko muốn níu kéo. Mình ko muốn là người cầu xin tình yêu. Mình để P đi theo con đường P chọn. Con đường mà mình mãi mãi ko đi vào. Chúc P may mắn nha.
Ngồi một mình. Uống tiếp. Lúc nãy ngồi uống với em iu và sin, pha tùm lum. Bây giờ beer, sting, soda đang đánh nhau trong bụng mình. Hxhx. Mà thôi. Lại bật bài quen thuộc lên và chìm đắm trg đó như mấy hôm nay.

TIAMOĐừng nói lời xin lỗi

Comments

monkeythuyan Thursday, May 22, 2008 1:52:04 PM

chủ ui .... con đường đó ... sin nghĩ là rất khó ... nhưng sin tin ... tin chủ sẽ vượt wa dc ...vì chủ của sin là một người mạnh mẽ ... cuộc đời con dài lắm ... chủ sẽ tìm dc người tốt hơn ... iu chủ nhìu hơn ... một ngày nào đó ... chủ sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình ... chủ nha!!!!

hum nay cám ơn chủ và huỳnh trang nhìu lắm ... mí hum nay sin nghèo hem có tiền ... chủ và huỳnh trang bao sin hết ... sin thấy hơi ngại ... nhưng mốt ... sin có tiền ... sin bao chủ với huỳnh trang lại .... chủ hen!!!... và cám ơn chủ ngày hum nay cũng như ngày hum wa .... lâu wá sin ko có uống nhìu như zậy ... sin cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm nhìu lắm ... cảm thấy như nhẹ người đi ... mọi bùn phiền giờ bớt òi .... hihi ... cảm ơn chủ nhìu .... thương chủ lắm .... mãi là chủ của sin hen ...^O^

Jes-Nagon Thursday, May 22, 2008 2:07:33 PM

uhm... chủ cũng cám ơn sin... sin đã ở bên chủ những lúc như thế này... đã vì chủ làm rất nhiều điều... cám ơn sin... chủ sẽ mãi là chủ của sin... chờ đến ngày chủ với sin đậu ĐH... chủ với sin đi chơi cho quên hết mọi chuyện ko vui thời cấp 3 này luôn hen...

monkeythuyan Thursday, May 22, 2008 3:38:15 PM

chủ ... sin lại làm chủ giận ... sin thấy ghét mình wá .... sin xin lỗi chủ .... sin lỗi chủ mà .... chủ đừng giận sin nha .... sin bít lỗi mình òi ..... sin hối hận òi .... sin hứa với chủ .... ko nói chiện với người đó .... đến khi nào chủ và người đó nói chiện lại .... còn níu chủ ko nói với người đó nữa .... sin sẽ ko nói với người đó lun ..... hãy tha lỗi cho sin ....sin ko bít phận mình ...... cho sin xin lỗi nha chủ ......sad(

ravengenei87 Friday, May 23, 2008 4:59:28 PM

Không thể khuyên bạn hãy quên hết đi nhưng cũng không nên uống beer nhìu như thế. Không tốt cho sức khỏe đâu, những cơn say chỉ làm cho mình quên đi trong chốc lát mà thôi, đến khi tỉnh lại, bạn cảm thấy như thế nào? Có nhẹ nhàng hơn không? Có thoải mái hơn không? Hay cũng chỉ là sự trống rỗng không thể lấp đầy. Hãy cho kẻ đó thấy rằng bạn mạnh mẽ như thế nào.

Jes-Nagon Saturday, May 24, 2008 3:39:06 AM

cám ơn bạn. tôi cũng đang tự đứng lên để cái con người đó thấy tôi như thế nào. bây giờ chúng ta sống như chính mình. ko cần ai thương hại hết. đúng ko sin.

monkeythuyan Sunday, May 25, 2008 4:47:57 AM

uhm, ko cần ai thương hại hết , như zậy chẳng khác nào xem thường mình , ha chủ ha !! mí hum nay sin ít lên mạng , hum nay lên dc chạy vô blog chủ coi liền ..... hihi ....mà lên mạng thì sin cũng ít gặp chủ ..... hic .... hơi bùn ..sad.. chủ ui ..... hai chủ sin mình cùng đứng dậy hén ..... ^O^ ..... cho mí người đó bít .... mình ko cần sự thương hại của họ .......cool

Write a comment

New comments have been disabled for this post.