Đừng nói lời xin lỗi
Friday, May 23, 2008 3:51:55 AM
Mình tưởng thứ 4 là cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình. Ai ngờ đâu hôm qua còn tồi tệ hơn nữa. Mình thật sự ko thể hiêủ nổi tại sao nữa. Tại sao P phải nói ra những câu đó. Mình đâu cần P làm gì. Mình chỉ làm theo lời hứa với 3 con gấu thôi mà. Mình bực. Nếu ko thích thì cứ việc ignore hay invi đi. Tại sao phải nói là tự tế làm gì. Mà bạn cũng đâu tử tế gì cho cam. Người nói câu đó phải là tôi mới đúng chứ. Tôi là người bị bạn làm cho tổn thương kia mà. Tôi đã dể An tới làm bạn với bạn, chia sẻ với bạn rồi đó thôi. Tôi đã rất nhịn nhục bạn rồi kia mà. Mà chắc có lẽ vì bạn thấy tôi nhịn bạn nên bạn làm cao với tôi chứ gì. Vậy thì bạn sai lầm rồi. Chính điều này dẫn tới việc tôi không thể làm bạn với bạn dc nữa.
Còn sin. Chủ không giận sin. Sin cứ nói chuyện với ng đó. Chủ không thấy sao đâu. Sin có nhiều bạn thì chủ vui thôi. Nhưng sin đừng bắt chủ phải quay lại làm bạn với người đó nha sin. Chủ không thể đâu. Người đó ở quá xa chủ. Mà chủ cũng không muốn làm bạn với người coi mình không ra gì.









