Skip navigation.

Log in | Sign up

Kể chuyện linh tinh số 2

, ,

Dạo này cái MyOpera càng lúc càng điên. Rõ ràng bài post ngày 15 giờ lại thành 16 là sao... sao... sao... <Tiếng vọng nơi hoang dã.> Lại thêm cái save draft khùng bỏ mợ. ="=

Bù lại cũng có nhiều chuyện hay ho, xin kể ra một số cho vui nhà vui cửa.




# 1: Emule em hỡi.

Sau gần 1 năm vật vã mình lại cài lại em Lừa. Đã có thời gian mình vô cùng vui vẻ với em (tháng 6 năm ngoái chẳng hạn), sau đó em đá đít mình bằng cách íu thèm connect (mình cũng đá em bằng cách uninstall), và bây giờ em đã ngoan lại, thật là chả hiểu ra làm sao. Chúng mình lại vui vẻ với nhau.

Tuy nhiên đi kèm theo đó cũng có nhiều chuyện không được vui cho lắm.

Thứ nhất, tên file trên Lừa hầu hết là CN/JP. Down nhầm dou có rồi là chuyện thường.

Thứ hai, một số bạn dở hơi biết bơi đặt pass cho file. Thế là ngu mặt. Thế là công cốc.

Thứ ba, có bạn bựa nào đó chơi trò "treo đầu dê bán thịt chó" bằng cách đặt tên 6918 cho dou 69**. Đúng hận đời.

Thứ tư, nhiều file không source chẳng biết chừng nào mới down được.



Ôi Lừa! Thật đúng là lừa!



# 2: Thi cử.

Đúng là mình có quỷ sứ phù hộ. Đậu rồi. '_'



# 3: Nihon.

Chuyện này mới hay nè, nhờ cái # 2 mà mình mới được cái này đấy.

Mình sắp đi Nhật rồi. *quay quay quay*

Qua bển mình sẽ đi K-Books, đi Toranoana, đi Mandarake. Ôi~ Nghĩ tới thôi đã thấy sung sướng rồi~ Nếu còn thời gian thì đi Melon Books với Lashinbang. <Tất cả đều là doujinshi store.>

Còn Harajuku nữa, Bò không nhắc thì quên bố nó rồi. Chủ yếu chuyến này đi gom doujinshi nên Harajuku không nằm trong danh sách. Mà nó ở giữa Shibuya và Shinjuku (theo Wiki), còn mấy cái trên kia thì ở Akihabara với Ikebukuro, làm sao mà tới.

<À quên nói là chuyến này mình được bao nên cũng có hạn chế lắm, không có địa điểm rõ ràng cụ thể thì ông anh không dẫn đi đâu.>

Đêm 20 bay, sáng 21 là mình đến đó. 23 tới Osaka đi Super Comic City. Muốn đi Comiket hơn, nhưng ngày 14 thì visa chưa có, đành ôm hận ngàn thu nằm nhà cắn áo.

Chắc mình lại vẽ nhật ký hành trình như hồi bên Thái quá. Vẽ thôi chứ còn nhận xét... năm thì mười họa vậy.



# 4: Truyện.

Dou 8059 có cốt truyện rồi, tạm được. Cố gắng làm xong trước hôm đi. Kịp không nhỉ...

Swim Costume cũng có cốt truyện rồi, có lẽ là hơi bệnh. Lần đầu tiên DB xuất hiện nhá. Nhưng cũng phiêu lưu lắm, giờ này còn chưa động bút nữa mà.

Y____Y





Thôi thế là tạm xong tình hình thế giới hiện nay. Dĩ nhiên có nhiều chuyện còn nằm trong bóng tối. Nay mai gì đó mình sẽ update mấy cái dou trên Lừa. See ya~

Update: July - August 09Gift from Ka-chan

Comments

glassmoon 19. August 2009, 16:43

Cô làm tôi ghen tị quá, đó là mơ ước lớn nhất của tôi -_- .
Thi đậu cái gì mà đi được thế?

JesusChrist 19. August 2009, 16:46

Tôi cũng không ngờ là ước mơ nó tới nhanh thế. :-SS

Tôi đậu đại học. XD

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies