Skip navigation.

Log in | Sign up

Lại linh tinh lần 3

Ghi chép lại những chuyện trong tháng vừa qua.



_Phản bội_

Ừ có kẻ phản bội đấy. Miệng bảo ghét nhưng rốt cuộc vẫn viết về nó. Vì là quà tặng nên có quyền sao? Thôi biến đi.


_Đi học_

Dây mơ rễ má. Chỉ cần một người biết thì cả đám đều biết. Vào đây thì sẽ phải đối mặt với nhiều thứ.


_Vẽ vời_

Quá nhiều thứ chưa làm được. Đúng là đồ chậm tiến mà.
Campap ở gần thế mà không biết. Đúng là đồ ngốc mà. Người nào vẽ chủ yếu trên giấy này thì là đồ nhà giàu.
Tranh vẽ trái ngược với bản chất người vẽ. Tranh vẽ thể hiện khao khát của người vẽ. Nhân vật nữ của mình luôn vui vẻ, còn nhân vật nam thì luôn u ám.


_Sinh nhật_

Ngày mai đi sinh nhật Bò. Nhiều lúc mình cảm thấy chẳng làm được gì cho nó cả. Vì vậy đã vẽ một bức tranh tươi sáng. Ước gì nhìn vào đó nó có thể cười một chút.
Dù tao có hay chửi mày thật nhưng mày cấm có buồn đấy nhé. *đạp*

6918 doujinshi review: Part 2Gift from Ka-chan

Comments

Hyde130 14. October 2009, 06:18

----Phân biệt đối xử quá nhớ!!! =o= *né* . Ừ ừ bà chẳng làm được gì cho tui ngoài đá đểu thôi =)). Nói đùa chứ, nói chuyện với bà lắm khi tui thấy mình tốt hơn nhiều lắm.hehe *hun 487987352987 cái cảm ơn lày* (hôm sau gặp là original kisses luôn ). Ah, còn về việc hôm trước ấy, nhờ nói chuyện với con Cẩu, với bà mà tui tự tin hẳn lên, đi nói chuyện với ông ba cũng giải quyết nhiều vấn đề lắm. Nếu được thì xin cuối tuần này họp mặt nhé hehe.(quà tất nhiên phải đòi giồi >XD= )...Bà nói vậy làm tui thèm =P~, xem có cười hết được 32 cái răng ko hehe.
---Campap là cái giè vậy tía? :eyes:
nv nữ thì có thể hiểu (có những chuyện bà đừng cứ im lặng nhé (làm tui sợ đấy),nói ra nhiều lúc thấy thảnh thơi hơn. thở dài hoài thành cụ già lúc nào ko hay. Đây! tui đây cứ xả thoái mái nhé..nhe răng tui sem cái nào hehe) còn về nv nam ..?
---Ầy..cái này tui cũng khó đỡ nổi..thôi may mắn nha bà, cố lên 3-4 năm thôi í yea` í yea~~~!! :yes:
---Ai vậy tía?:yikes:

JesusChrist 15. October 2009, 15:47

Tòan mày kể lể thôi chứ tao nói được câu nào. :))

Campap là giấy tô màu nước con. :))

Nhân vật thì kệ nó đi. =))

Hôm nọ tự nhiên gặp phải đứa mà tao không muốn gặp nhất. :))

Ai thì chuyện vớ vẩn thôi, không liên quan mày. :))

Hyde130 17. October 2009, 03:54

quế nhớ..ý bà là bảo tui chuyện nhiều chứ giè =3=.
Lại ko liên quan..ối giồi ôi, bạn bè hay vại đái :mad:

JesusChrist 18. October 2009, 11:00

Ba cái chuyện mày không biết tường tận, dây mơ rễ má nhiều quá, muốn hiểu thì phải kể hết, mà kể hết thì lười, thôi thì khỏi kể. =))

Chỉ vậy thôi. =))

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies