Ngày 1
Friday, 21. August 2009, 14:32:43
Từ giờ chắc edit post nào post đó nhảy lên trên đầu luôn. Thôi kệ nó.
Bây giờ là 11h đêm giờ Nhật Bản. Hiện đang ở khách sạn Sunpatio với lap sau khi đi ăn sukiyaki về. Lẩu nướng gồm có thịt bò, nấm, rau, nướng lên xèo xèo chấm trứng sống, ăn kèm cơm. Theo đánh giá thì trứng ăn béo, chấm vài lát thịt là thấy ngán rồi. Tráng miệng kem tươi, kem thì lấy thoải mái.
Chắc chắn mình sẽ không siêng năng đến nỗi ngày nào cũng onl viết nên cái gì tiêu biểu thì cho vào thôi hen. (Ngay cả vẽ còn mệt nữa, tay đang đau nhức mỏi muốn chết đây.)
Bây giờ là 11h đêm giờ Nhật Bản. Hiện đang ở khách sạn Sunpatio với lap sau khi đi ăn sukiyaki về. Lẩu nướng gồm có thịt bò, nấm, rau, nướng lên xèo xèo chấm trứng sống, ăn kèm cơm. Theo đánh giá thì trứng ăn béo, chấm vài lát thịt là thấy ngán rồi. Tráng miệng kem tươi, kem thì lấy thoải mái.
Chắc chắn mình sẽ không siêng năng đến nỗi ngày nào cũng onl viết nên cái gì tiêu biểu thì cho vào thôi hen. (Ngay cả vẽ còn mệt nữa, tay đang đau nhức mỏi muốn chết đây.)
Mình ngủ rất ngon trên máy bay nhá.
Ipod Touch của ông anh đã lắm, lên mạng y như PC luôn nhá.
Dou của mình có rồi nhá. Nhìn nhá.


Trong đám này thích dou của Classic Model nhá (hàng trên: cuốn thứ 4 và 5 bên phải, hàng dưới: cuốn 1 bên trái). Mấy cái bạn ấy up trên web đã tuyệt mà dou càng tuyệt hơn nữa. Không 18+ nhưng mà nó dễ thương vật vã ra ạ. Vừa đọc vừa cười dù hổng hiểu chi hết.
Tiếp nữa thì là 2 Anthology, 1 cái 18+ (hàng trên: cuốn 1 bên phải), 1 cái lại cũng cute chết người (bên cạnh luôn). Có nhiều gương mặt mới mình không biết ghê à. Những gương mặt cũ thì lúc nào cũng tuyệt. Mà sao mình có cảm giác mấy bạn vẽ hơi bị ẩu.
Còn những cuốn khác đang trong vòng bí mật. Muốn chơi trò hàng đổi hàng quá.
Mai khởi hành đi Osaka. Ngày 25 mình mới về Tokyo. Đến lúc đó thì đi mua truyện tiếp, mong là nó không hết hàng quá sớm.
Ở đây người ta chạy xe đạp trên vỉa hè chung với người đi bộ. Thế là tha hồ vừa đi vừa né.
Đi ngủ đây.








How to use Quote function: