Super Comic City 15 (1)
Tuesday, 25. August 2009, 13:28:02
Sau 2 ngày lăn lộn ở Osaka, 1 ngày vật vã ở Kyoto, cuối cùng cũng đã về tới Tokyo thân thương. Và sau đây là vài nhận xét + tin tức ngắn cho ngày 23/8 - Super Comic City 15. *vỗ tay*

Lúc ra về mới chụp nên vắng ngắt. Buổi sáng thì phải xếp hàng rồng rắn mới vào được các hội trường. Tổng cộng phải xếp hàng 3 lần. Sau đó thì đi tự do thoải mái. Nhưng do thời gian có hạn nên mình chỉ vào khu số 3, nơi các circle KHR tụ tập.

Lúc ra về mới chụp nên vắng ngắt. Buổi sáng thì phải xếp hàng rồng rắn mới vào được các hội trường. Tổng cộng phải xếp hàng 3 lần. Sau đó thì đi tự do thoải mái. Nhưng do thời gian có hạn nên mình chỉ vào khu số 3, nơi các circle KHR tụ tập.


Thực ra cấm chụp hình quay phim trong này, ờ nhưng mình đang đứng ở một góc lén lút. Chứ vào thẳng quầy các doujinka ngồi bán chụp thì có mà...
Nói đến quầy thì couple nào ngồi riêng couple ấy. Dĩ nhiên mình rảo tới rảo lui ở quầy 6918 đến cả chục lần, dám nhẵn mặt luôn quá. Sau này đi về cũng hơi tiếc là đã không xem xét kỹ hết khu vực đó, biết đâu dou 6918 còn nằm rải rác ở những chỗ khác nữa thì sao. Chẹp...
Dou ở đây bán rẻ hơn trong tiệm 200-300 yên. Hèn gì người ta đổ xô về đông như kiến. Ngay sáng chủ nhật hôm đó là các toa xe điện đã chật ních người với người. Mà toàn là con gái nhé, họa hoằn lắm thì được vài tên. Dĩ nhiên các doujinka cũng là con gái. Ở quầy của Amatou mình thấy cái chị đứng bán cũng khá xinh, tóc vàng quăn quăn buộc 2 bên. Không biết phải là Oda Suzuka không nhỉ. Ờ mà dou Amatou mình đọc hết rồi, 1869 thì không thích nên mình chẳng mua cuốn nào hết.
Các bạn tác giả vừa ngồi bán vừa lôi giấy bút màu nước ra tô vẽ tại chỗ luôn. Y như mình. (Mình tô màu nước còn hơn vài bạn nhiều.)
Gặp được rất rất rất nhiều người trước đây chỉ biết qua fanart, qua dou, qua web. Trong đó mình nhớ được bằng này:
http://www.eonet.ne.jp/~something/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~lilith/
http://goat.if.tv/
http://pn2.ehoh.net/
http://tenbows.fc2web.com/gs/
http://lfplants.velvet.jp/
http://fog6.hishaku.com/
http://kyoto.cool.ne.jp/dflg/
http://somnambulist000.web.fc2.com/
Amatou thì đã quá quá quá nổi tiếng rồi, được xếp ở quầy tách biệt luôn mà. Hình như còn vài người khác nữa nhưng quên mất rồi.
Và đây là thu hoạch cho một ngày lội bộ rã cẳng:

(To be continued---)








How to use Quote function: