Còi's xinh Blog

you did not lie .. but have no courage to face the true. wats a pity and may i h

Entry for April 25, 2009

Đến sau nghĩa là ta đã có điều người đi trước không giữ được hoặc không phải dành cho họ.

Đến sau, nghĩa là ta có thể có những điều mà người ta yêu khi yêu người trước đó đã không làm được, hoặc vì suy nghĩ sai lầm hoặc vì chia tay rồi mới biết.

Đến sau, nghĩa là ta sẽ được trân trọng hơn là khi người ta chưa từng mất mát. Và quan trọng nhất, đừng nghĩ mình là người đến sau hay thứ mấy, hãy nghĩ rằng mình đã được đến với cái nửa chẳng dễ gì tìm được của mình.

Chôm chỉa, ai chửi có ghẻ ráng chịu.

Entry for April 16, 2009Entry for May 15, 2009

Comments

Unregistered user Saturday, April 25, 2009 4:25:00 PM

CÙI BẮP™ writes: Nghe an ủi được phần nào...

Unregistered user Monday, April 27, 2009 3:28:00 PM

RAU MA' writes: Trâu chậm uống nước đục. Đến sau thì ăn toàn bã, phần tinh bị húp trước hết roài. Đến sau đổ vỏ ốc cho kẻ đến trước. Háháhá.

Unregistered user Monday, April 27, 2009 3:52:00 PM

RAU MA' writes: àh quên, an ủi pà chị: đến sau sẽ tránh được vết xe đổ của kẻ đến trước :)

Unregistered user Tuesday, April 28, 2009 3:55:00 AM

Còi Xinh writes: @Rauma:Vậy là em có ghẻ...hehe

Unregistered user Tuesday, April 28, 2009 7:00:00 AM

Bom Ngo writes: ha ha, Rau ma có ghẻ nằm chỗ nào chỉ anh đi. Hèn chi đang ngồi kế bên rau ma mà cảm thấy bị ngứa lây lun nè.

Unregistered user Monday, May 4, 2009 1:33:00 PM

RAU MA' writes: đâu có chửi hồi nào đâu mà có ghẻ. Bình lựng ké thui mà. Bị ghẻ về ngâm nước biển là khỏi ráo.

Unregistered user Wednesday, May 6, 2009 4:50:00 AM

Angelica writes: chẳng đến đâu là vui nhất T_T

Minh ThuậnTippy Monday, June 29, 2009 3:02:49 AM

Đọc truyện uống trà, để hiểu thêm cái triết lý "đến sau" nữa smile! Chén trà thứ hai khi nào cũng đậm đà, thơm ngon.

Đặng Thu Trangthu_trang Friday, February 19, 2010 2:49:34 AM

Giá mà ai cũng nghĩ được thế thì tốt biết mấy bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.