My Opera is closing 3rd of March

More friend, more fun

Let's smile everyday

Yêu a.

Cứ nghĩ là sẽ ghét a lắm, sẽ k tha thứ cho a. Vậy mà, khi nhìn thấy a. Mọi giận hờn đều tan biến. Và, chỉ thấy thương a nhiều hơn. A hỏi e có còn giận a k, e nói giận a nhìu lắm nhưng thực ra k thể giận a.. A hỏi e giận a vì điều gi, e chẳng bít nói sao, chỉ vòng vo cho xog, thực ra là trog đầu e chẳng có gì khác ngoài mog muốn được bên a thôi.. .. E bất giác thấy lo sợ, lo sợ vì e yêu a quá nhiều mất rồi. Lo sợ vì quá yêu thì sẽ dễ bị tổn thương nhiều hơn... A đã hứa sẽ ko làm e buồn nữa, a sẽ làm đc như vậy chứ..? Đừng làm đau e nhé a. A k bít đc e y a nhìu tn đâu..

Image

Write a comment

New comments have been disabled for this post.