Jolie 's Blog

Jolie

Trước và sau một cái đèn xanh

Sunday September 23, 2007 - 10:54pm

Chà chào blog xjnh ^^ có lẽ sẽ thay themes nhỉ! Một cái j vàng vàng như nắng Hà Nội mùa thu í ^^
Viết cho blog
Hôm nay mình lại có một suy nghĩ rất là ''trước và sau một cái đèn xanh''.Nó là cái j thế??? Chắc chắn chả ai bít ( cho đén khi tui nói vì nó ko phải của một học giả nào đâu mà đòi tìm ở google ^^<) Tại sao cái blog của tui ( tao,Kuns,mình ...) dạo này lại mốc queo thế nhỉ .Mình đang trả lời một câu hỏi mà tự đặt ra .Chuyện này bắt đầu từ tuần trước khi Ms Hoa hỏi mình một câu :''Tại sao bạn ngã????''Thử trả lời xem! Bạn ngã á? Đơn giản lắm ''Để bạn học cách đứng lên''^^ Thật ra vấn đè này ko liên quan lắm ( hoặc là rất liên quan).Thế mình viết blog đẻ làm j nhỉ? Ah chăc chắn ko phải đẻ có số người xem cao rồi .Và cũng không phải để kể lể những điều bí mật ( vì mình sẽ cài ko cho ai đọc cả nếu thế thì chúng nó làm sao biết mình đang thế nào? DÙ sao mình vẫn thik cách cổ truyền là viết nhật kí ,dù cực kì mỏi tay=> Cả năm viết đựoc chục trang là cùng ) Vậy mình viết blog đẻ làm j ??? Mục đích đầu tiên là giao lưu vơi bạn (ko có thì xem blog tụi nó bằng niềm tin , mà thực ra mình khơi mào chứ đâu) Sau đó thì dể lưư giữ khoảnh khắc đẹp ,những bài học hay rút ra từ mỗi ngày ( chư ko phải là chăm chỉ up cái lich trình cá nhân hôm nay tui thế này thế này gặp người này làm việc này , có phải cảnh sát hỏi cung đâu mà phải khai nhỉ)Cuối cùng là giải toả ,blog mình mà viết thế nào chả được.Sai ngữ pháp uh, Văn tối như hũ nút uh Oh! thôi nào mình cho 10 diểm vì nó là blog cua rmình ^^ Nên .Không cần nhớ tất cả mọi chuyện trong ngày đẻ thuật lại ( trừ nhũng chuyện cực thú vị liên ưan đén những cảm cúc đặc biệt).Nên.Chỉ nhớ những bài học học được hôm nay thôi.
Viết cho mình về bài hoc ''trước và sau một cái đèn xanh''
Nói về đèn xanh nhưng chả liên wan j đén an toàn gia thông cả ( mặc dù dạo này cái đó rất hot, có một fần công của ba mình hahaha và dĩ nhiên là nhìu người)Một chủ nhật bận rộn và mình biết thế nào là mâu thuẫn .Một ngày mâu thuẫn,đầy mâu thuẫn, mà ranh giới là trứoc và sau một cái đèn xanh.Có thể khi mở mắt giậy mình thấy hôm này thật bận rộn nhưng khi đã vào''hôm này'' thì thấy cũng chả có j đáng đẻ tối qua mất ngủ .Có thể sáng nay có nhiều việc phải làm nhưng rồi chả làm việc j cả.CÓ thể hôm này cười rất nhiều nhưng thật ra đang đầy căm phẫn và ức chế.Co thể hôm này đã gặp rất nhiều người nhưng lại nhận thấy cô đơn vây quanh còn nhiều hơn người mình gặp.Có thẻ hôm nay học rất nhiều nhưng lại chả hiều j.Có thể hôm nay có rất nhiều cuộc hẹn nhưng thật ra lại chả có cuộc hẹn nào cả.Tất cả đều xảy ra trước khi gặp hia cái đèn xanh.MÌnh luản quẩn trong cái mớ chán nản ,mệt mỏi và hụt hơi trên con đường quá dài.Mình biết phải thoát khỏi vòng tròn ấy.NHưng mình lại tự cho mình cái quyền chìm đắm trong vòng tròn ngớ ngẩn ấy.Một trò cá cược nảy ra khi trên đường đi đến Ams học văn.MÌnh sẽ gặp hai cái đèn giao thông.Nếu đều là xanh thì nửa ngày còn lại sẽ ko bi đát.Nếu màu đỏ...( có lẽ là tiếp tục lặn ngụp trong hồ bơi hình tròn ấy) Hai cái đèn xanh và nửa ngày tiếp theo ( thật ra thì chưa đủ nửa ngày đâu) sáng bừng như mặt trời.Huyền ở lớp văn mắt đỏ hoe ướt nước nhìn mình ??! Lạy chúa ( nếu con theo đạo của Người ) con tưởng nó khóc vì con đén trễ làm nó phải chờ còn sự thực là .Sao con ngu thế nhỉ, nó đang bị đau mắt mà hahaha .Và thì đi ăn, lịch học được giãn ra ,học văn thật vui và còn học đựoc từ cô rằng ''Dừng cái j cũng SỢ ,Đừng cái j cũng NGẠI'' Dù là bạn đi hết con phố này sang con phố khác vào hết các cửa tiệm đẻ xin thùng các tông mà họ ko cho.ĐỪng ngại,có làm j sao trái đâu, bạn xin họ đàng hoàng mà ,đâu có ăn cắp?. Tất cả ,ọi thứ đều nằm trong tầm suy nghĩ cả .Cái đèn xanh chỉ là cái cớ .Nửa sau trở nên sáng tươi vì mình chứ đâu phải cái đèn xanh.NHưng dù sao .Hai cái đèn xanh.Cảm ơn tụi bay nhé.DÙ có thể ngày mai tao sẽ gặp đèn đỏ.Ko sao.Màu đỏ hên mà ^^.

Missing Heart

Comments

.o(¯`°.†.°º ..¦-¦.a.Z.€.[.. º°.†.°´¯)o.Mjtu Saturday, August 28, 2010 10:47:30 AM

Hừm... Đọc cáj này thật là khó hjểu :C

Write a comment

New comments have been disabled for this post.