Thursday, August 25, 2011 10:09:32 AM
...............
Tháng 7 em về trong cõi hư không
Làm thức tỉnh trong anh bao miền ký ức
Em biết không.....anh vẫn thường nhìn về phía kia...
............nơi con đường xa tắp
Vẫn mong một ngày mình trở lại bên nhau
Tháng 7 buồn rũ rượi những hàng cau
Bao kỷ niệm ùa về .... rồi chợt đi .... nhanh thế....
Tháng 7 buồn như mắt em ứa lệ
....Lạc bước mình anh ... một cõi đi về...
Sunday, March 28, 2010 4:29:46 PM
Góc phố lạ, con đường chưa quen lối
Cafe Sài Gòn…
Góc tối mình anh
Từng dòng xe vẫn hối hả chạy nhanh
Kìa ai đó như dáng em đang tới
Em gần đây sao mà xa vời vợi
Chung một khoảng trời mà cứ ngỡ chia đôi
Nhịp tim anh như trống dục liên hồi
Đợi em mãi mà sao em không đến?
Gió lạnh về nỗi nhớ em ùa tới
Em ở bên kia có cảm thấy gì không?
Anh bên này nỗi nhớ hóa mùa đông
Từng giọt nhớ thấm sâu vào tiềm thức.
Read more...
Tuesday, March 23, 2010 5:05:56 PM
Nhớ thủa nhỏ mưa rơi tí tách
Anh với em lạch bạch tắm mưa
Chao ôi! từng hạt đưa đưa
Thích ơi là thích...như chưa bao giờ
Em khoát khoát, anh cười đùa
Rồi mẹ ra gọi, mau về bơ con
Rứa mà vận chạy lon ton
Để em trượt ngã sưng hòn rành to
Anh thổi thổi, mặt lo lo
Nước mắt rơm rớm, em à đau không?
Khi nớ em sợ mẹ trông
Mặc dù đau lắm vẫn không ra lời
Mặt nhăn mà vận giả cười
Nỏ can chi hết cả nà anh ơi
Rứa là lại đứng dậy chơi
Đến khi mẹ nạt cho rồi mới thôi
Bựa ni trời đổ mưa rơi
Tự dưng em nhớ cái thời trẻ con.
Wednesday, December 16, 2009 9:11:27 AM
Mùa đông đến.....
Lạnh.....
Nhớ em..
Bàn tay nhỏ mềm.
Xuýt xoa ...
"Sao tay anh lạnh thế?"
Rồi nhíu mày:
"Anh ngốc à, phải dữ ấm tay người mới ấm được chơ".
Giờ đông lại về... em giờ này đã xa.
Chỉ còn anh...Một mình....
Xuýt xoa từng kỷ niệm.
Nhớ em........
Anh sưởi ấm tay mình bằng đôi tay kỷ niệm.
Nhưng sao vẫn thấy mình lạnh quá em ơi!