Saturday, April 24, 2010 2:55:38 PM
Dạo này ăn nhiều ghê gớm, như 1 con heo chính cống haizzzzzzz.

Mặt as con lợn. Mai đi Phố cổ ăn típ
Monday, April 19, 2010 9:56:30 AM
Blog ơi!! t nhớ m lắm :XX
Cứ nghĩ đi nghĩ lại thì dạo này mìh cứ bị trơ ra, khiếp thật. K có cái j làm mìh phải nghiền ngẫm để mà sâu sắc. Mọi chuyện đối với mìh là cứ như ăn 1 tô cháo loãng nóng ấy, sợ nóng nên k dám ăn từng miếng to, nếu ăn từng miếng to thì rất bỏng! Còn mình cứ hớt phần loãng ở trên, cứ thế ăn đc lâu và cho an toàn:D
Và lâu rồi k bắt gặp những lời tử tế đâm ra mình qên rồi mình bắt đầu có sự thay đổi chăng?? Cần thế, cần thế ...vì đôi khi phải cần sự mạnh mẽ để đứng lên để đối mặt với mọi thứ và cũng...đạp lên vài thứ dám cản đường ta và khiến ta phải đau đầu...chắc là thế, hy vọng thế và sẽ làm đc thế :X