Vài ngày đi chơi
Saturday, July 4, 2009 11:50:36 AM
+ 7h30: lên xe sang nhà ngoại ở Tam Điệp town chơi.
+ 9h03: đến đền Quán Cháo, chờ cậu ra đón.
+ 9h37: vào đến nhà cậu (mất điện mới đau chứ) sau đó sang nhà bà rồi ăn cơm ở đó. Ăn tối ở nhà cậu.
+ 21h30 Về nhà ngoại
+ 22h00 gặp Em Xã trên Yahu. Bắt EX thức cùng và thuật lại phim "Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự II" cho mình nghe.
* 4^nd, July 2009:
một ngày mưa nhiều, chả đi được đâu cả. hjx
+ 1h30 giải thoát cho EX để EX đi ngủ.
+ 2h00 đi ngủ.
+ 5h20 ngủ dậy, ... rồi nhấm nháp 1 chút, sau đó ..ngủ tiếp.
+ 9h07 ngủ dậy thì Mèo con sang chơi, nó ở lại ăn cơm trưa luôn.
+ 14h00 cậu sang, cả Hiếu (tồ) nữa.
+ 14h40 cậu lai ra đường 1A bắt xe lên Giáp Bát.
+ 16h43 xe 37(Nghệ An) nó vào đường Giải Phóng, đi 1 đoạn ngắn tũn thì thả mình xuống, nó đếck vào Giáp Bát mà quay đầu về luôn. Mình phải xuống nửa chừng. Hjx. Đi bộ chừng hơn 100m để đến điểm dừng xe bus.
+ 17h17 cuối cùng cũng đến Hoàng Văn Thái.
Dự định chiều ngày 5 sang nhà chú bên Long Biên. Chiều ngày 6 sang Hưng Yên city.












