KẾ HOẠCH TỪ THIỆN Ở NHÀ TÌNH THƯƠNG HỌ ĐẠO BÚNG
Wednesday, October 6, 2010 6:11:06 AM
).
Số lượng tham gia: Không hạn chế
Thông tin trích lược về Nhà tình thương họ đạo Búng (X):
X hiện được chia làm 2 cơ sở theo độ tuổi của các em. Cơ sở chính hiện có khoảng 35 em trong độ tuổi đi học (3-13 tuổi), và khoảng gần 10 em (từ sơ sinh đến 3 tuổi)
X nằm sâu trong một con hẻm sát bên Nhà thờ Họ Đạo Búng. Tại đây, các Cha đã nuôi dưỡng các em mồ côi, cơ nhỡ trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi em ở đây là một mảnh đời bất hạnh. Có em từ khi sinh ra đến nay vẫn không biết mặt cha mẹ, có em vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo mà mẹ cha đành phải nén đau gởi vào nhờ các Cha chăm sóc. Có em đến trong giỏ đệm với chiếc khăn cũ mỏng manh, có em đến với tấm áo duy nhất đã sờn vai của mẹ, lại có em bơ vơ lọt thỏm giữa thùng mì cất tiếng khóc xé tan màn đêm, hay mẹ lặng lẽ nuốt nước mắt bỏ lại em sau khi xin uống ngụm nước qua đường... Sống tại đây, trong tình yêu thương vô bờ của các Cha và mọi người, nhưng đâu đó trong các em vẫn mang nỗi mặc cảm, tự ti. Các em cần lắm những vòng tay nhân ái, những cái ôm siết chặt, cái nắm tay gần gũi và những lời chia sẽ, động viên. Đối với chúng ta, những người còn cha còn mẹ, còn gia đình, thì những việc đó tưởng chừng như thật đơn giản, bình dị, là điều tất nhiên, nhưng với các em thì đó lại là một ước mơ, mà có khi trọn đời không có cơ hội thực hiện. Những việc đó, mỗi chúng ta ai cũng có thể làm cho các em mà đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta lại hờ hững, hoặc chỉ ngồi đây nói những lời có cánh mà không chứng minh bằng hành động thiết thực? Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, là rách đùm lá nách, lá nát đùm lá … bấy của dân tộc Việt Nam đã ăn sâu vào máu của chúng ta, còn gì hơn là các bạn hãy dành chút ít thời gian quý báu của mình cùng chúng tôi đến thăm và giao lưu sinh hoạt cùng các em. Hãy nhín ra chút ít tiền sáng, tiền tiêu vặt. Thay vì thâu đêm suốt sáng ở vũ trường với Vodka, Remy, Đế gò đen, ecstasy... thì ta hãy cùng nhau dành tặng cho các em một ngày Chúa Nhật hồng đáng nhớ.
Chuẩn bị:
- Văn phòng phẩm: sách, bút, vở, đồ chơi …
- Quần, áo, nhu yếu phẩm,…
- Vật dụng thiết yếu: dụng cụ y tế - bông băng, cồn trong trường hợp lỡ u đầu bể trán lúc chơi đùa (cẩn tắc vô ưu, mấy nàng lo dùm nhá)
- Thực phẩm mặn ăn buổi trưa, kèm bánh ngọt, trái cây để làm buổi liên hoan nhỏ với các em suốt chương trình.
- Sinh hoạt tập thể, văn nghệ văn gừng cùng các em
- Trò chuyện, động viên các em cố gắng ngoan, chăm học.
- Giúp các Seour, Cha xứ dọn cỏ hoặc quét dọn xung quanh khuôn viên.
- Trao quà, chia tay, chụp hình lưu niệm với toàn thể các em
- 15h kết thúc chương trình, chào tạm biệt các Cha và ra về
Hậu chương trình tùy thuộc vào tình tình thực tế
Bản đồ dẫn đường:
Hiếu: 500.000 đ
Liên: 200.000 đ
Phúc & ông xã Đức: 200.000 đ
Thúy: 100.000 đ
Thu: 100.000 đ
Dung: 100.000 đ
Thương: 400.000 đ
Toàn: 100.000 đ
Vân Anh: 200.000 đ
Bé Giang & Bé Thùy Linh: 500.000 đ
Hải bánh (sau khi bị bóp cổ, tra tấn) & Ngọc Anh: 300.000 đ
Bé Tuyên + Hạnh + Trung: 90.000 đ
Quang: 500.500 đ
Trang: 100.000 đ
Hậu: 100.000 đ & quần áo
Tân: 100.000 đ
Dương: 100.000 đ
Ngọc: 150.000 đ
Ly + XY: 200.000 đ
Tuấn: bỏ chạy vào giờ chót --> phê bình[/COLOR][/SIZE]
Hôm nay là ngày 10/10/2010 - một ngày Chúa Nhật thật đẹp để chúng tôi khởi hành một chuyến hành trình nhân ái về Họ đạo chợ Búng. Đúng như dự tính, giờ "dây thun" đã không tránh khỏi được nên đến 9h cả nhóm mới khởi hành. Vì quãng đường không xa nên chỉ vài cú đánh võng, lạng lách, chặt đầu xe "công te nơ" ^^ đã tới ngay Nhà tình thương. Chúng tôi đã trải qua những giây phút thật vui vẻ với các em, các em được huấn luyện khá chuyên nghiệp nên không mấy e dè với người lạ. Các em múa hát rất hay, nhất là anh chàng đội trưởng ở đấy rất là lanh lợi. Gửi vài tấm cho bà con cô bác ngía chơi, hình ảnh sẽ còn cập nhật liên tục. Chuyến đi lần này chuẩn bị khá gấp nên kết quả chưa được trọn vẹn lắm. Rút kinh nghiệm cho các lần sau.




Hậu chương trình

[
]





















