K.AT's Blog

Viết cho Anh - Cho Em - Cho Tình yêu chúng ta!

Nhẹ tênh...

Nặng nề... Buồn... Đau thương... Tất cả lại qua vì lòng vị tha, vì Tình yêu quá lớn!
Muốn buông xuôi, muốn quên đi để được an lành. Muốn rồi nghĩ lại... Nghĩ lại thì ko làm được nữa. Biết thế mà vẫn làm thế!
Nghe một bản nhạc buổn, thấy lòng nhẹ tênh... À ko! Nặng trĩu chứ! "Khi buồn, người ta thường nhớ đến những hồi ức đẹp". Nhưng mình ko được như vậy!
Công việc nhiều cũng làm mình quên đi. Quên để vẫn yêu như ngày nào!
"Ngồi một mình. Ngẩn ngơ, thẫn thờ. Chẳng biết mình đang nghĩ gì! Đôi khi là thế mà đôi khi không phải thế"

Phải làm gì khi sếp trở nên khó tính lạ thường?

Comments

.: Fire Heart :.thainguu Monday, May 5, 2008 6:44:06 AM

Em tưởng chị ko có BLOG chứ!! hihi bigsmile

Trường Huytruonghuy112000 Saturday, May 24, 2008 2:15:30 PM

Hãy vui lên đi, buồn làm gì chứ

SHOP THỦY-08 BẠCH ĐẰNGDoorlocks Sunday, March 1, 2009 11:25:20 AM

"Sự việc tới tâm vui đón nhận
Việc qua rồi tâm cũng theo qua".....cứ thế cứ thế....bỏ đi u hoài

trần thanh phongDũng-Trí Wednesday, September 30, 2009 11:06:50 AM

bạn thân mến,
xin hãy dành chút thời gian,
và lòng hảo tâm giúp đỡ một em nhỏ 5 tuổi đang chăm sóc ngươì mẹ bị ung thư,
xin bạn hãy chuyển lời kêu gọi này đến mọi người...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.