WELLCOME TO 12K3

Nhớ ngày xưa...

5pm. Hà Nội
Ô tô, xe máy, xe đạp. xăng xe, khói thuốc, còi xe inh ỏi.
Ồn ào, ồn ào...
Tiếng người thì ít, tiếng xe thì nhiều.
Bực mình, bực mình, bip bip….
Chợt thấy!
Xe đạp, áo trắng, học sinh…
Giật mình...
Mình cũng đã có 1 thời
Xe đạp, áo trắng, học sinh
Tiếng cười không dứt
Có những giọt nước mắt trong ngày cuối cùng, đừng quên nhau...
7 năm
Trong một mớ hỗn độn, ngày này qua ngày khác nhiều lúc muốn quay trở lại những ngày xưa. Bạn bè, vui vẻ, chẳng lo nghĩ nhiều, chẳng có nhiều thời gian để mà nghĩ, tíu tít bên nhau, ngày này qua ngày khác.
Vẫn biết rằng mình phải lớn, phải già đi nhưng….
Vẫn muốn sống lại cảm xúc của một ngày được nghe tiếng trống trường, được đạp xe dàn hàng 3, được nói những câu chuyện chẳng đầu, chẳng đuôi mà tiếng cười cứ kéo dài mãi, được cảm giác lưu luyến khi pải chia tay nhau dù ngày mai lại gặp, hay chỉ 1h thôi, quay trở lại cảm giác khi biết sắp xa nhau, hoang mang trên con đường sắp pải bước.
Thời gian càng dài mối liên hệ càng ngắn. Có nhiều lúc không tin rằng mình cũng đã trải qua những tháng ngày như thế. Ai chẳng lo cho cuộc sống của mình. Những bài hát dù có hay đến mấy, định nghĩa tình bạn dù có cảm động đến mấy cùng lắm cũng chỉ làm cho ng ta hồi tưởng lại những gì đã qua, nhớ đến nhau như một kí ức
Trống rỗng.
"Có lẽ ở một nơi xa xôi nào đó, tất cả mọi thứ đã lặng lẽ mất đi từ lúc nào rồi. hay ít ra là có một nơi yên tĩnh,ở đó mọi vật có thể biến mất khi hòa lẫn vào nhau thành một hình thù đơn lẻ, chồng chéo. Và khi chúng ta sống cuộc sống của chúng ta là chúng ta khám phá bằng cách kéo về phía mình những sợi chỉ mảnh gắn với mỗi người – những gì đã mất đi. Nhắm mắt cố nhớ lại xem trong rất nhiều những cái mất mát đẹp đẽ kia, cái nào là của mình. Kéo chúng lại gần hơn, giữ lấy chúng. Trong khi biết rằng cuộc sống của chúng đã trôi qua."
Trong một mớ bùng nhùng những cái tôi, những cái mới, những cái mất đi, những cái đạt được và những cái đáng mơ ước ấy.
Không thể phủ nhận
Dù thế nào đi nữa, vẫn có những người bạn từ hồi đó, không gặp nhau nhiều, liên lạc chẳng được bao nhiêu nhưng trong sâu thẳm vẫn là bạn như bạn của những ngày hồn nhiên, không tính toán, quan trọng nhất là có thể tin tưởng.
12k3.
Mở khóa điện thoại đi, đó là những người có tên trong danh bạ. Dù ít dù nhiều, bằng cách này hay cách khác vẫn biết tình hình của nhau.
Tin tớ đi, là thật đấy.
Trang Hanks

Jazi - Bé này người Việt Nam đó, iu quáHay....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30