ko biết
Friday, July 24, 2009 2:18:35 AM
Lá thảng thốt khép mình
Cái nắng giữa hè chói chang cuối phố
Gió uốn mình nóng như hơi thở
Anh đếm bước mình trên lối không em ...
Có khoảng riêng nào
chứa nỗi cô đơn ?
Đành chép lên đây bài thơ từ biệt
Chứa chan niềm mơ ước
Mình còn có thương nhau ..?
Nếu biết rằng ... mình sẽ gặp mai sau
Đừng em nhé,
đừng hững hờ ánh mắt
Hãy cho anh ... một vòng tay thật chặt
Mình sẽ bắt đầu ... như thuở mới quen nhau ...!
Cái nắng giữa hè chói chang cuối phố
Gió uốn mình nóng như hơi thở
Anh đếm bước mình trên lối không em ...
Có khoảng riêng nào
chứa nỗi cô đơn ?
Đành chép lên đây bài thơ từ biệt
Chứa chan niềm mơ ước
Mình còn có thương nhau ..?
Nếu biết rằng ... mình sẽ gặp mai sau
Đừng em nhé,
đừng hững hờ ánh mắt
Hãy cho anh ... một vòng tay thật chặt
Mình sẽ bắt đầu ... như thuở mới quen nhau ...!





Khương DuyKDbaby # Saturday, August 15, 2009 1:47:30 PM