Sticky post
Thursday, October 7, 2010 3:38:12 PM
Như mọi năm vào ngày này, mình thường quay quần bên gia đình hay chí ít cũng là bên bạn bè hay nhưng người thân nhưng năm nay mình không làm được điều đó.
Mình cảm thấy buồn!!!!!!!!!!!và buồn thật sự.Những người bạn đã cuốn gói về nhà rồi,còn mình thì sao nhi?
mình không lí giải tại sao lại như vậy nữa,tại sao nhỉ?
đơn giản là...........
Read more...
Sticky post
Saturday, June 13, 2009 6:33:23 AM
tôi luôn tự hỏi mình rằng:đôi khi mình phải những việc mình cảm thấy là không thạt chút nào.và đôi khi mình lại viết những điều không nằm ở trong mình cả.sao lại thế nhỉ!có khi nào mình đang lừa dối lòng mình chăng?chẳng biết nữa.nhưng dù sao mình đã cố gắng rồi.cái cảm giác nói dối như thế nào nhỉ!!mình vẫn tự hỏi điều đó.và có lẻ cái đó đang dến gần và rất gần rồi.
mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà.không sao cả.hãy yêu và rồi mình sẽ được yêu.mình luôn biết rằng có người yêu rồi thì cuộc sống mình sẽ xáo trộn nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục thôi.vì con người ai cũng không thể thiếu cái đó được.có dc nó đôi khi làm minh vui hơn thì sao nào
Read more...
Sticky post
Saturday, June 13, 2009 3:48:16 AM
tam su cung ban gai
mọi thứ như thế nào nhỉ!không tốt lắm nhưng không thể tốt hơn đươc.tất cả cố gắng của mình đã được đền đáp.thôi không nhắc đên chuyện này nữa.
ah mà những ngày qua thật sự thế nào nhỉ!cảm giác được sống những ngày có lẻ là ý nghĩa và mang nhiều cảm xuc va mơ mộng thật nhiều.đã đến lúc mình phải trở về cuộc sống vốn có của mình rồi.nhưng mình vẫn muốn viết tiếp cậu chuyên sau mà mình sẽ kể dưới đây;
Read more...
Friday, October 28, 2011 12:43:25 AM
huu nhi
mọi thứ cũng chỉ là mơ, cũng chỉ mong muốn...và những gì đó có vẻ gấn nhưng không chạm vào được nó.Mọi người cũng chỉ là "con người "mà thôi.mà đã là người thì ai cũng đầy toan tính,đầy cảm bẫy.mình thường tự nhủ là cuộc sống thường không công bằng.
Read more...
Sunday, December 19, 2010 3:13:01 PM
mọi thứ đang dần trôi wa rồi.đa wa rồi cái thời mình sóng theo cảm xúc.cuối cùng rồi thì mình với cô ấy đã chia tay,chia tay thật sự.Và cô ấy cũng đã có bước đi theo lối riêng của mình rồi.Và rất nhiều lần mình định viết nhưng rồi không thể viết và đôi khi là không dám viết.nhiều nhiều lắm những suy nghĩ.
uh,nỗi buồn ấy cũng sẽ đến và mình đã biết trước điều đó nhưng tại sao mình vẫn có gì đó không ổn tí nào cả.thôi thì chẳng sao cả.
Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ mình đã đi qua khá nhiều và đã trải qua cũng nhiều thứ.Giờ mình chỉ tập trung cho những thứ mình từng mơ ước mà thôi.và có lẻ thời gian tới cũng là thời gian khó khăn với mình,thôi thì là sự cố gắng dành cho mình.cố lên>>>>>>....??
đôi khi mình tự hỏi mình đang làm gì vậy????? và mình là ai.???có vẻ câu hỏi đó thật đon giản nhung mình luôn nghi ngờ câu trả lời đó của mình.đôi khi là sự khó hiểu dành cho chính mình.
và time đang trôi wa thật nhanh, và đôi khi mình chỉ thấy thoáng wa mà mọi thứ đã vụt wa mất rồi.Chưa bao giờ mình như thế này.khó hiểu???
rất nhiều thứ mình không hiểu.Nhưng mà chắc là thôi cứ để đấy vậy.
Và lâu rồi mình mới vào lai blog để viết và cũng thật sự sorry "mày "nghen.
Sunday, November 21, 2010 3:40:19 AM
thế sau thời gian qua ,mình đã làm được gì rồi? câu hỏi đó cứ xuất hiện trong tôi trong time gần đây.Mình cảm thấy chưa làm dc gì cả.thật sự là chưa.
Monday, September 13, 2010 5:21:36 PM
.da tu lau mjnh chua ghe tham blog mjh zuj.va cung dung thoi.bay jo mjnh da luoi lam roi.ket cuc cung chi la nhung suy ngi ve nhung van de qua quen thuoc ma thoi.nhung jo co su khac bjet.mjnh dang bi be tac khong loi thoat.co le time vua qua minh da fam sai lam.ban than minh rat ghet su khinh thuong but duog nhu mjh dag gap phaj.jo thj mjh ko co cach jai wuyet.co faj do la djeu mjnh wan tam luc nay.bjo mjnh ngj nhju thu bj wan lam.doi khj laj la tjeu cuc nua.chang lam j ca but van thay met moi va duoi suc.2 ngay ljen mjh ko sao ngu dc.va jo nay cung the.chang bjt li do j nua.mjnh dang dj lech huog zuj thj phaj.va bjo moj thu dag thay doj den chong mat.uhm,co gang zay thoj chu chang con cak nao.ngu ngon tam hon cua toi.
Monday, May 31, 2010 7:34:28 AM
cả tuần mình chẳng làm gì cả nhưng vẫn cảm thấy quá mệt mỏi và thật sự rất uể oải,cảm giác như mình ko muốn làm bất cứ chiện gì.Những bước chân bước đi khá là nặng nề.
Và mình như hiểu thêm rằng sức mạnh của đồng tiền là khá lớn.Nó ko quyết định tất cả mọi thứ trong all các trường hợp mà dường như nó là điều kiện của rất nhiều vấn đề.
có lẻ khi kì thi kết thúc thì mình phải suy nghĩ lại nhiều vấn đề nữa,đôi khi want tập trung nhưng ko thể làm được,và cảm giác rất khó chịu,mình khó chịu với chính bạn thạn mình.mình luôn ko hài lòng với chính mình nhưng chưa lần nào mình tìm đúng thuôc chữa cả.
Thursday, May 20, 2010 5:37:17 AM
không biết là tại sao cứ vào những ngày gần cuối tháng 5 năm nào cũng vậy,con người mình nó nhiều cái phải suy nghĩ,có cảm giác như rất nặng nề,khó chịu....
và dường như nó cứ theo 1 chu kì nào đó và mình cũng ko rõ kí do nữa. Mấy ngày nghĩ vừa wa mình chẳng làm gì ra trò cả.Cứ suy nghĩ là mình cảm thấy ghét chính con người mình hơn.Mình như đuối sức giữa dòng biển cả vậy đó,nhưng thật ra mình chẳng làm gì nhiều cho chính bản thân mình cả.Mọi thứ vẫn cứ thế trôi qua,rồi lại qua đi.
có nhiều thứ đã trôi qua và đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi,nhưng có thể khẳng định rằng mình làm chưa tốt lắm.Và có thể nói rằng time qua là tệ hại nhất của những khúc quanh co của cuộc sống mình.
và chẳng có gì đáng nói bằng chính sự trách móc của chính mình.có lẻ mình cần phải có sự cố gắng thật sự,và cố gắng hơn nữa...
và mình đang cảm thấy rất uể oải,mình làm bất cứ chuyện gì xong đuề ko thấy niềm vui mà chỉ là sự chán chường mà thôi.nên đôi lúc định bỏ wa tất cả,nó thế nào tìh tùy nhưng suy nghi4lai5 thì ko nên.mình ko dễ dàng bỏ cuộc được.
Tuesday, May 4, 2010 9:26:52 AM
tháng 5 thì sao nhỉ?gần kì nghỉ hè,gần kì thi thì đúng hơn.và bắt đầu mùa mưa của những giọt mưa đầu mùa....nhiều thứ đấy nhỉ!
Read more...
Wednesday, April 14, 2010 3:13:11 PM
noi buon cua chang trai
không biết dạo này mình đang suy nghĩ gì nữa. mọi thứ cứ dồn dập và nhiều khi làm mình rối tung cả lên.
đôi khi mình rát muốn dành thời gian để viết blog,thế rồi mình cũng chỉ ghé qua đọc những gì mà mình đã viết mà thôi.thế mới chán!
sáng thì vẫn ly coffce ấy nhưng dường như cái suy ngĩ trong lúc thưởng thức cafe thì dường như đã khác.và nhiều thứ đã thay đổi khá nhiều.
và rồi mình thật sự bị cuốn vào cái gì đấy của cuộc sống đô thị này.có lẻ như vậy chăng.nhiều khi mình cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
uh thì cuộc sống là như vậy,mình chấp nhận mất đi thứ này để có thể có được thứ khác.
lịch làm việc và học của mình thật sự là dày đặc,nhiều khi muốn cho cuộc sống trôi theo những gì mà nó muốn nhưng suy nghĩ ấy chỉ bất chợt.
còn thêm cái cảm giác cô đơn và không biết mình nên bắt đầu từ đâu nên mình cảm thấy có nhiều gánh nặng.
thôi thì cuộc sống ấy cứ tiếp diễn và cứ tiếp diễn, mình bị xoáy vào cuộc sống ấy rồi. và rồi cũng có một ngày mình sẽ ra khỏi mà thôi.
thế rồi cái cảm giác tìm 1 người để mà tâm sự chắc hẳn rồi sẽ qua.
thế rồi cái con người luôn làm nhiều thứ ấy rồi cũng sẽ biến mất mà thôi.
có lẻ mình mang quá nhiều tham vọng, rồi những hoài bão nên giờ này mình vẫn thế.
và vẫn là thế!
bùn và bùn!!!!!!!!!!!!!!!
Thursday, March 25, 2010 12:03:07 PM
giot cafe
có lẻ chưa bao giờ mình lại có những khoảnh khắc như thế này.mọi thứ không giống như mình đang tưởng tượng nhưng mình không buồn vì những kết quả đó.mình chỉ trách bản thân mình có thể làm tốt hơn những thứ đó, nếu như cố gắng hơn thì có lẻ mọi thứ đã khác.
Read more...
Wednesday, March 24, 2010 2:05:53 PM
sau chuyến thực tập vừa rồi,những gì mà chuyến đi mang lại là khá nhiều.Nó mang lại cho mình nhiều bài học rất lớn sau này.thật sự lớn lắm.thời gian ngắn thôi(vỏn vẹn chỉ 1 tháng )nhưng cái nó mang lại cho mình thì thật là nhiều.thật sự bây giờ mình cũng không biết bắt đầu nói như thế nào nữa.
Read more...
Saturday, January 30, 2010 1:54:05 AM
Mot ngay bjnh thuog nhu bao ngay cuoj tuan khac,ngu day la drjnk ly coffece voj vaj trang bao wen thuoc.nhung sang som laj dc nge cau fan hay noj dung hon la cau that mja maj.nhjn ba ta ma mjnh fat oi.caj cach nhjn va trao doj voj nguoj khac co le wa mja maj.thoj thj cu bo ngoaj taj thoj.mak ke,nhug zuj co ngay ba ay cug faj sngj khac dj.thoj thj ko ban 8 toj ba ta.mjh ko chap loaj tjeu nhan ma.hjhj.song vuj cuoj dj da.
Wednesday, January 27, 2010 10:31:10 AM
thời gian trôi đi quá nhanh.mình có cảm giác mọi thứ đã tuột khỏi mình rồi,nhưng nghĩ lại thì không phải là vậy.
Read more...
Sunday, January 24, 2010 3:50:16 AM
bây giờ tôi mới biết lí do tại sao mình lại không dám nhìn nhận mình,không dám nghĩ về mình.trong cả tháng 1 năm nay,những cảm giác chán chường luôn xuất hiện,nó cứ rình rập.cái đầu của mình cứ mãi suy nghĩ, suy nghĩ mãi.
mình đã thật sự cố gắng bỏ nó đi rồi mà,nhưng mọi thứ vẫn cứ như vậy.
đầu tiên, thì cuối cùng mình cũng chia tay mối tình của mình,đây là sự chủ động của mình,nhưng mình vẫn thấy buồn.vì ở đó có nhiều kỉ niệm,có cả kỉ niệm của bạn bè của mình.vì cô ấy cũng là 1 người mà mình đã từng chơi thân.
Read more...
Friday, January 15, 2010 4:25:31 PM
chan lam
.da co nhjeu su thay doj trong csong cua mjnh.taj sao mjnh lai chan nan the nay.li do la j the nay?mjnh bat dau hk nay voj wuyet tam kha cao.the zuj mjh duoj suc dan.jo cam thay kha met moj.ah,con chjen nay nua.mjnh da dj lam cho 1cty da hon 4thang zuj nhj.ngoaj so tjen gan 2trjeu moj thang.that ra mjnh da hok dc nhung j.mjnh van chua tra loj nhung cau hoj do.mjnh lun ngj o cty mjnh nho nhat nen moj nguoj noj sao thj mjnh cu uh cho wa chjen la dc zuj.nhung thuc te khac nhju lam.mjnh cam jac nhu mjh ko la thanh vjen cua tap the ay thj phaj.duog nhu mjnh chj la caj j do thoj.mjnh cung can su ton trong,mjnh cung can dc doj xu cong bang.ngj zj thoj but mjnh ko bjo trach aj ca.co le csong thj la nhu zj roj.co nhju luc mjnh ngj se bj mat vjec.mjnh ghet con mat lao jia soj moj ay.mjh ghet caj tu duy jog tao thao ay.nhug du sao nho ong ta jo mjh moj co vjec lam.nhug the nao dj nua mjh van ghet ke vo hok ay.co le 2tuan nua mjnh se chja tay vjec mjnh dang lam.chja tay voj nhung ng trog tap the ay.ko bjt zuj se ra sao nua.toj do mjnh trao doj thj moj bjt ma.neu ko dj lm o do thj mjh se kiem vjec khac cug dc ma.mjnh se co gang hon.nhug cvjec mjh dag lam cung nhan nha.laj dc thu nhap kha.ko ap luc nhju nua.o do mjh van chju dung dc.
Sunday, January 10, 2010 4:16:25 PM
Tam su ma
Duong nhu moj thu dang doj choj lai voj chjnh mjnh.ah hom nay mjh vjet blog tren dj dog nen go dau hoj lau nen ko go lun.@neu aj doc trang nay thj thong cam@!thoj mot nam laj troj wa nua yuj.ngj laj thj thay no wa la nhanh.but sngj laj thj cung chj la do mjh ca ma.the la nam nua da wa dj ma mjh ko lam dc j nhju.kjem djem laj ban than thj chag thay n ca.cha nhe csog cua mjh cu maj the nay sao.that su luc nao mjh cung lua doj chjnh mjh.mjh chua dam doj djen voj mjh.caj nay lam mjh tran tro hoaj.mjh cu ngj zuj laj ngj.cu the chag dam hanh dog.mjh nhu dang troj jua daj duog menh mong zj do.co le bjt jt thj se sngj jt.mjh ngj cung da den luc nhug saj lam cua mjh.da den luc mjh paj tra laj nhug j von ko la cua mjh.csog la zj.mjh chap nhan.ng ta thuog noj ja djnh la uu tjen so mot.thj wa dung la nhu zj.mjh ko sngj j khac la se jup do ng than cua mjh vuot wa nhug kho khan.do do mjh cang ko dc guc nga.paj co len.mjh cha bjt nhug lua chon of mjnh dung or ko.but chac rang do la rjeg mjh va chj la cua mjnh ma thoj.
1 2 Next »