My Opera is closing 3rd of March

hãy mỉm cười với cuộc sống.rồi sẽ thấy niềm vui.

cuộc sống cần sự sẻ chia.

cảm giác

mình bắt đầu ngày mới bằng những dòng nhắn nhỏ nhỏ,xinh xắn này.cái cảm giác gần nghỉ hè nó không giống mọi khi nữa.bây giờ nó thay đổi rồi hay sao ấy!!!>....
chả biết như thế nào mà nó vẫn như bình thường thôi ah..có lẽ đã wa mệt mỏi rồi thì phải.nhưng không sao cả mình còn rất nhiều cơ hội nữa cơ mà.hãy tiếp tục chinh phục cuộc sống này.khám phá từng nét đẹp của nó.
ôi!mong sao chiều nay mình sẽ làm bài thật tốt.vì môn lien quan đế xã hội là sở trường của mình ma!!
cuối cùng la cố gắng nhe!gần chấm dứt sự căng thẳng rồi.hihihii

knockout

khoảnh khắcmàng nhện của cuộc sống(p.1)

Comments

co LongbeBB Tuesday, June 9, 2009 4:24:19 PM

.... hi ... co le minh hay mo mong thiet , cam on cm de thuong cua ban .... ngay moi vui ve nha ban .... >.<

Write a comment

New comments have been disabled for this post.