thì thế thôi
Thursday, June 25, 2009 10:50:36 AM
gần nửa tháng đã trôi wa nữa rồi.kì hè cũng đã bắt đầu mất rồi.chả biết nói như thế nào nhỉ,nhiều việc quá.chẳng biết nên bắt đầu sao đây.mấy hôm nay cái đầu của mình không còn suy nghĩ nhiều như trước nữa.thì là như vậy.chẳng có gì đáng buồn cả.
mọi thứ đang nằm ngoài dự tính của mình.có đôi khi tôi tự hỏi những việc vừa qua là cái gì vậy?và nó đang diễn ra như thế nào.
và quan trọng nhất là nhiều lúc mình không hiểu.tại sao vậy?mình tham lam,nhiều tham vọng.uh, thì là vậy.nhưng cả thế gian này đều như vậy cả mà.mình đang đổi thay hay mình vẫn như vậy.mình chả hiểu chuyện gì nữa.
và tại sao bây giờ mình ko viết thật dc tâm trạng mình.chán lắm,nhưng ko sao viết dc. đó là cảm giác mình lúc này.thôi,đành như vay thoi.chứ o nhà cách quán cafe để mình thỏa thik online thì khá xa.mình đang o we mà.
mọi thứ rồi sẽ qua,mình sẽ cố gắng thật nhiều,thật nhiều...mình không muốn có cảm giac chờ đợi.






