My Opera is closing 3rd of March

hãy mỉm cười với cuộc sống.rồi sẽ thấy niềm vui.

cuộc sống cần sự sẻ chia.

1 ngay giua thang 8

cuoi cung thì năm học cũng bắt đầu với mình.nghỉ hè thì đã lâu rồi nhưng nó trôi wa nhanh quá.nhưng du sao mình cũng làm dc nhiều diều rồi.mình đang trên đường thưc hiện hêện những điều mình ao ước bay lâu nay.minh đã lam dc roi!pai co gắng hơn nữa.và có lẽ vậy cũng tạm ổn rồi.ki thi cũng đã co êết quả rồi.mình bi out 1 môn nhưng ko buồn lắm.vi đã dự định vậy rồi.gần đến ngày thi môn phân tích thiết kế nữa rối.ko sao hãy cố gắng.thành tích học cũng khá hơn trc nhiu rồi.
và thời gian wa đã có nhiều việc xảy ra quá.mình làm nhiều việc nên giờ cạn sức mất rồi.ko sao,rồi sẽ wen thôi mà.bây giờ mình cảm thấy thoải mái lắm,chẳng pai suy nghĩ hay lo lắng gi nhiu.tap trung on 1 mon nay wa la ok hết cả.uhm........cố gắng.up pirate idea wizard

khá lâu rôihình ảnh đi chơi cùng cty

Write a comment

New comments have been disabled for this post.